Bạn khao khát được quay lại khoảng thời gian nào nhất?

12:00' 01-05-2019
Đến thời điểm này tôi vẫn cho rằng: chúng tôi đã từng là của nhau trong một phút giây nào đó. Nhưng câu chuyện vẫn không có hồi kết...


    Có một phần tuổi trẻ mà tôi nghĩ rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào ngừng hoài niệm về nó. Đó không phải là quãng đời tôi 20. 20 của tôi không đẹp nên thực sự tôi không thấy luyến tiếc quá nhiều.

    Tôi chưa từng tiếc điều gì, chưa từng khao khát có lại được thứ gì đó đã trôi qua như bây giờ – khi tôi đang chuẩn bị bước sang năm thứ 3 Đại học và ngồi nghĩ về những năm cấp 3 của mình.

    Đó là khoảng thời gian mà tôi luôn khao khát được quay lại. Dù biết rằng đó là điều chẳng thể nào xảy ra, vậy mà đôi khi mệt mỏi, vẫn buột miệng nói một câu ước gì…giờ mới chỉ 17, 18.

    Tôi nhớ cậu ấy – mối tình đơn phương suốt những năm tháng thanh xuân, đến thời điểm này tôi vẫn cho rằng: chúng tôi đã từng là của nhau trong một phút giây nào đó. Có một vài kỷ niệm, một vài sự việc diễn ra bất thường giữa hai đứa, tôi đã nghĩ về chúng như một sự sắp đặt nhưng câu chuyện vẫn không có được cái kết viên mãn. Chúng tôi đã không gặp nhau hay có bất kỳ cuộc trò chuyện ngớ ngẩn nào nhưng thật nực cười, đến giờ tôi vẫn hy vọng định mệnh sẽ gắn kết tôi và cậu một lần nữa.

    Nếu trên đời này có thứ gì đó tiệm cận với sự hoàn hảo, thì tôi nghĩ nó không nên là gì khác, ngoài quãng đời cấp 3 mà hầu như ai cũng từng trải qua ấy.

    Khi đó, chúng ta không quá ngu ngơ, cũng không có gì phải suy nghĩ và toan tính cả. Mọi thứ được cân bằng không một chút sai lệch.

    Tôi từng muốn thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh, để có thể tự do bay nhảy. Thú thực, trong suy nghĩ của tôi khi đó, đi học xa nhà ở thành phố là một điều gì đó có sức hút vô cùng, đến mức tôi chẳng mong điều gì khác ngoài việc tốt nghiệp và thi xong Đại học thật nhanh.

    Rồi đến bây giờ mới hiểu ra rằng, đó là quãng đời mà tình bạn tôi có là thứ tình bạn đẹp và khăng khít nhất; tình yêu tôi có là thứ tình cảm trong sáng không lợn cợn bất cứ sự so đo toan tính nào; và nỗi lo khi ấy cũng là nỗi lo đáng yêu và dễ chịu nhất. Điều đơn giản này, chắc ai cũng sẽ hiểu được thôi…

    Rồi ai cũng phải lớn và trưởng thành dù có mong muốn hay không. Vì thế nên bây giờ, dù cho tôi không thực sự hài lòng với hầu hết mọi thứ ở hiện tại, thì tôi cũng không mong cho thời gian trôi thật nhanh như khi còn học cấp 3 nữa. Bởi biết đâu được, vài năm nữa khi nhìn lại hiện tại này, biết đâu lại có điều gì đó làm tôi thấy tiếc. Cuộc sống mà, chẳng có điều gì là vô nghĩa cả. Và đôi khi, cái mà cuối cùng người ta thấy nhớ không phải là thành công mình từng đạt được, mà lại chính là những thất bại đấy thôi…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/trong-phut-giay-nao-do-chung-toi-da-tung-la-cua-nhau-OfnCOxTAKbGI3.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ