Trong vòng 5 năm trở lại đây khi mà cả Barcelona Real Madrid liên tục vào bán kết Champions League thì người Tây Ban Nha luôn mơ về một trận El Clasico tại chung kết.

    Bán kết Champions League: Người Tây Ban Nha có lợi thế

    Nhưng hết lần này đến lần khác, giấc mơ đó chưa thành sự thật. Năm nay không những Real Madrid và Barcelona lại vào bán kết Champions League mà còn tránh được nhau, giấc mơ El Clasico lại được nói đến và lần này rất có thể sẽ thành sự thật.

    Một khi đã vào tới vòng đấu 4 đội mạnh nhất thì không CLB nào bị đánh giá thấp nhưng công bằng mà nói trong 4 cái tên Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Juventus thì CLB của Italia có phần yếu thế hơn 3 đối thủ kia. Trong một thập kỷ qua khi mà Juventus chẳng tạo được dấu ấn nào tại đấu trường châu lục thì 3 đội kia luôn nằm trong nhóm những CLB hàng đầu và đều có ít nhất một lần vô địch cùng nhiều lần vào bán kết.

    Ngay cả mùa bóng năm nay, dù Juventus đã vào tới bán kết nhưng con đường họ đi cũng chưa thuyết phục được những CĐV khó tính. Ở vòng bảng họ may mắn đối đầu cùng Atletico Madrid, Olympiacos và Malmo mà thôi. Vòng knock-out tuy Juventus phải gặp Dortmund nhưng là một Dortmund đang sa sút.

    May mắn tiếp tục mỉm cười với nhà ĐKVĐ Serie A khi đối thủ ở tứ kết là một đội bị đánh giá yếu nhất AS Monaco nhưng họ cũng chỉ thắng có 1 bàn duy nhất trên sân nhà. Có thể nói Juventus chưa chứng tỏ được cái uy của một đội vào được tốp 4 Champions League. Và trong đội hình dù Tevez, Pirlo hay Buffon đang chơi hay nhưng bấy nhiêu khó có thể sánh bằng dàn sao của Real Madrid – đối thủ của họ ở bán kết.

    Cho nên chẳng phải vô lý khi đánh giá Juventus yếu nhất trong 4 đội. Bởi vậy để làm nên chuyện có lẽ họ phải dựa vào “chất Italia” của mình mà thôi. Nhưng đối thủ của họ - Real Madrid – đang đứng trước thời cơ tốt để tiến gần hơn việc phá lời nguyền Champions League thì không dễ gì Ancelotti và các học trò chủ quan.

    Sau Juventus, Bayern Munich thời điểm này không thể chiếm thượng phong trước Barcelona. Về chất lượng đội hình rõ ràng đội bóng Đức không thua gì Barcelona khi có dàn tuyển thủ Đức vô địch World Cup cùng các ngôi sao của Pháp, Hà Lan… Nhưng tiếc rằng phần lớn trong số họ lại đang nằm trong bệnh viện.

    Bán kết Champions League: Người Tây Ban Nha có lợi thế

    Đã có những trận đấu mà HLV Pep Guardiola không đăng ký đủ số cầu thủ, qua đó sẽ thấy tình trạng chấn thương của Bayern Munich nghiêm trọng đến mức nào. Tuy Bayern vừa vùi dập Porto tại Allianz Arena nhưng nên nhớ rằng Porto chẳng có cửa nào so với Barca – một Barca đang thăng hoa với sự toả sáng liên tục của bộ 3 Messi – Neymar – Suarez.

    Dù HLV Pep Guardiola rất hiểu những học trò cũ của mình nhưng hiểu là một chuyện còn những cầu thủ hiện tại của ông có đủ sức ngăn chặn đối phương hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

    Quá khứ cũng từng ghi nhận những đội bóng dù không được đánh giá cao nhưng vẫn vô địch. Hay như năm nay, khi mà Juventus vào bán kết người ta nghĩ ngay đến hình ảnh của Chelsea năm 2012. Khi ấy Chelsea với HLV tạm quyền Di Matteo tỏ ra yếu kém với thực lực của Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich nhưng rồi họ mới là nhà vô địch.

    Nhưng khi những thất bại đau thương đã trở thành bài học nhớ đời thì người ta sẽ không cho mình thất bại thêm một lần nữa. Bóng chưa lăn thì cả 4 cái tên đều có hy vọng nhưng xét về nhiều mặt thì rõ ràng ngay từ bây giờ người Tây Ban Nha có thể nghĩ tới trận El Clasico tại chung kết Champions League năm nay.

    Theo tinthethao

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ