Cô bồ của Rafael van der Vaart, Sabia Boulahrouz tiết lộ, năm 13 tuổi cô từng bị cha mình bán cho một người đàn ông mà họ gọi là “chồng của tôi”.

    Bồ Van der Vaart bị cưỡng hôn ở... tuổi 13..

    Sabia có một tuổi thơ dữ dội

    Rafael van der Vaart có một mùa hè đen đủi khi bị chấn thương và phải trở về Hà Lan từ trại huấn luyện của đội tuyển. Nhưng điều này lại là may mắn đối với Sabia Boulahrouz khi cô có thời gian nhàn rỗi cùng chuẩn bị đám cưới sắp tới với thủ quân của Hamburg.

    Sabia có một “tuổi thơ dữ dội”. Cô có một người cha nghiện ngập, hay đánh đập vợ con. Trên tờ Gala, nàng WAG 36 tuổi kể lại: “Khi tôi 13 tuổi, ông cùng chúng tôi bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó, tôi được bán cho một người đàn ông mà bố tôi gọi đó là “chồng của tôi”. Nhưng giáo viên của tôi đã báo cáo lên Hội Thanh niên. Chúng tôi được tách ra khỏi cha mẹ và được ở trong một nhà tình thương”.

    Chính vì thế, Sabia coi Van der Vaart là chỗ dựa quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Sabia vốn là bạn thân của Sylvie, vợ cũ của Van der Vaart và là vợ cũ của Khalid Boulahrouz, đồng đội cũ của Van der Vaart.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ