Cảnh sát Trung Quốc (TQ) đang điều tra một trường đại học mở điểm bán dâm trong ký túc xá, với vỏ bọc là “dịch vụ mát-xa chân”. Sinh viên còn được dụ “giảm giá” nếu trình được thẻ sinh viên khi mua dâm ở “dịch vụ” này.

    Bán dâm trá hình bằng “dịch vụ mát-xa chân” tại một đại học ở TQ
    ảnh minh họa

    Điểm mua-bán dâm là Khách sạn quốc tế Guangxin đã mở từ nhiều năm nay, ở khu ký túc xá của đại học công nghệ Wuchang (thành phố Vũ Hán), một trường cấp trung bình có khoảng 13.000 sinh viên này và tự hào là có 1,4 triệu đầu sách trong thư viện.

    Sinh viên đến khách sạn hạng sang này để mua dâm với gái điếm phải dùng câu mật khẩu này để báo với quầy tiếp tân: “Tôi tìm chị Zhou để chăm sóc sức khỏe”.

    Theo một sinh viên có họ Chen tố cáo với báo trên, khách sạn ở tầng thượng khu nhà ăn 5 tầng của trường, thực chất là một ổ mua-bán dâm.

    Chen kể khi anh đến khách sạn để xem có đúng như quảng cáo là có “mát-xa chân”, anh bị sốc khi được mời hưởng “các dịch vụ đặc biệt”:

    “Thật phẫn nộ khi có dịch vụ này trong trường chúng tôi. Cha mẹ chúng tôi tốn nhiều tiền để dưa chúng tôi đến đây học, mà không ngờ có sự đồi trụy này trong môi trường đại học”.

    Chi tiết về nhà thổ này chỉ bị phanh phui, sau cuộc điều tra bí mật của một nhà báo của Bắc Kinh thời đại giả làm sinh viên. Người này xác nhận việc Chen tố cáo là có thật, do đã nói chuyện với một số nhân viên bán dâm để “kiếm thêm”, nhưng họ nhấn mạnh chủ khách sạn ra lệnh cho họ phải bán dâm.

    Một nữ nhân viên nói vài “khách làng chơi” là sinh viên được giảm giá, nếu họ chứng minh được thẻ sinh viên, hoặc được giới thiệu tới, nhưng phải nói câu mật khẩu trên.

    Cô nói có dán số điện thoại bên ngoài “nhà khách” nhưng nếu người lạ gọi tới thì họ không chấp nhận cho người đó tới mua dâm.

    Cô còn nói với nhà báo giả sinh viên: “Cậu có thể đòi bất kỳ loại gái nào cậu thích, để khi em tới thì cậu sẽ không thất vọng”. Nhưng cô cáu khi sinh viên này đề nghị giảm giá hơn nữa, do cô nêu giá 460 Nhân dân tệ:

    “Sinh viên bọn mày giàu, có phải kiếm tiền đâu, toàn tiền của cha mẹ chúng mày chứ gì”.

    Theo báo Bắc kinh thời đại ngày 27.10, “dịch vụ mát-xa chân” trá hình  này có chủ là Giáo sư Zhao Zuobin, chủ tịch Trường đại học Công nghệ Wuchang, kiêm chủ tịch tập đoàn khoa học-giáo dục Guangxin vốn sở hữu cả trường lẫn khách sạn.

    Theo tài liệu nộp sở thương mại Vũ Hán, Zhao từng là đại diện pháp nhân của khách sạn, nhưng đầu năm 2013, khách sạn này được sang nhượng cho một công ty khác ở cùng địa chỉ và do em rể Zhao làm đại diện pháp nhân.

    Ban giám hiệu trường ra tuyên bố trên trang mạng xã hội Sina Weibo, phủ nhận không có chuyện Zhao và nhân viên dính líu việc điều hành khách sạn hoặc tổ chức mua-bán dâm.

    Họ nói sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát, và sẽ công bố kết quả điều tra. Họ thêm rằng “không có bất kỳ nhân viên của trường nào làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian ở khách sạn”.

    Ban giám hiệu cũng nói giáo sư Zhao là chuyên gia về “giáo dục chính trị”.

    Khách sạn nói họ chỉ cung cấp dịch vụ mát-xa chân cho khách,và chuyện bán dâm là do nhân viên tự thu xếp với khách.

    Đại học công nghệ Wuchang có phương châm là: “Theo đuổi sự xuất chúng, đạt đến thành công”. Trường được lập năm 2011, là một trong hàng trăm trường đại học được mở trong 20 năm bùng nổ giáo dục đại học ở TQ.

    Trong khi đó, tệ nạn mua-bán dâm bị cấm ở TQ từ sau cuộc cách mạng năm 1949,  nhưng nó cũng bùng nổ khi TQ chuyển sang nền kinh tế thị trường hồi những năm 1970.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ