4 năm trước, cậu bé Matteo Walch được bố mẹ dẫn đến vùng Groslocker trên dãy Apls của nước Áo tham quan. Tại đây, cậu đã gặp và kết bạn với những chú sóc một cách tình cờ. Mặc dù loài sóc marmot thường được biết đến với tính cách rụt rè và sợ con người nhưng khi Matteo lại gần, chúng tỏ ra rất thích thú.
Cho đến nay, tình bạn kỳ lạ giữa Matteo và loài sóc trên núi Alps vẫn được duy trì. Hàng năm, bố mẹ cậu bé đều dẫn cậu tới để gặp những người bạn "tri kỉ". Ông Michaela, bố của Matteo cho biết: "Matteo rất yêu thích động vật. Có vẻ như loài marmot biết và hiểu được cảm xúc của con tôi nên chúng không hề sợ khi tiếp xúc với nó".
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

