“Anh nằm xa ra, lỡ đụng vào cái ấy của em thì hỏng”

14:00' 02-02-2016
Bỗng Thúy hét lên: “Anh nằm xa ra, lỡ đụng vào cái ấy của em thì hỏng”. Hưng giật bắn mình, lăn xuống sàn, đầu đập vào cạnh giường chảy máu be bét.


    (Ảnh minh họa)

    (Ảnh minh họa)

    Vợ Hưng xinh lắm, dáng như người mẫu, da mịn, mặt xinh. Ai cũng bảo Hưng may mắn vì lấy được cô vợ đẹp. Chính Hưng cũng thấy vậy, anh tự hào về vợ mình lắm, đi đâu Hưng cũng muốn đưa Thúy theo.

    Nhưng với Thúy, đẹp như thế vẫn chưa hoàn hảo. Cô thấy trên cơ thể mình, điểm xấu nhất, thất vọng nhất vẫn là vòng một của mình. Chỗ nào của Thúy cũng đẹp, trừ vòng một “không chịu lớn” của cô. Thế nên mặc quần áo vào thì không ai biết, chứ khi Thúy ở nhà, cô không mặc áo lót nữa thì nhìn chả khác gì “màn hình phẳng”.

    Hôm đó Hưng đi làm về sớm, thấy vợ ngồi khóc rấm rứt trong phòng. Hỏi ra mới biết, hôm nay có người ở công ty kháo nhau rằng, Thúy chẳng phải là người đẹp nhất vì cô có “2 lưng”. Tin này chắc do mấy cô em trẻ tuổi đồn, vì họ ghen với nhan sắc của Thúy. Biết vậy nhưng Thúy vẫn buồn lắm. Hưng thấy vợ khóc thì dỗ dành bảo: “Em có 2 lưng hay 3 lưng thì anh vẫn yêu em mà”. Vừa nói xong, Thúy đã lấy gối phang cho chồng một cái rồi đi ra ngoài.

    Sau nhiều lần đắn đo, Thúy quyết định sẽ làm một cuộc đại phẫu. Cô đến thẩm mỹ viện mà mình hay chăm sóc da trước đây hỏi về gói nâng ngực. Không hề bàn bạc với chồng, Thúy lập tức đi phẫu thuật. Đau đớn thật đấy, nhưng cứ nghĩ đến việc mấy bà chị cùng phòng sẽ phải mắt tròn mắt dẹt trước sự thay đổi của mình, Thúy hí hửng lắm.

    Nhưng Hưng thì vô cùng tức tối khi thấy vợ đi ngủ với cặp ngực tròn căng như bong bóng. Mấy hôm phẫu thuật nâng ngực mới xong, Thúy đuổi luôn chồng sang phòng khác ngủ vì sợ Hưng làm hỏng vòng một mới toanh của mình.

    Những tưởng chỉ kiêng một tuần đầu, nhưng không ngờ, một tháng, rồi hai tháng sau, hễ Hưng cứ có ý định nằm gần vợ là lại bị Thúy giơ chân đá cái bịch vào bụng. Nhịn mãi đâm ra khó chịu, hôm đó, đợi vợ ngủ xong rồi Hưng mới mon men nằm sát lại, quàng tay ôm ngang người vợ.

    Bỗng Thúy hét lên: “Anh nằm xa ra, lỡ đụng vào cái ấy của em thì hỏng”. Hưng giật bắn mình, lăn xuống sàn, đầu đập vào cạnh giường chảy máu be bét. Thấy chồng kêu oai oái, Thúy ngồi nhổm dậy bật điện. Nhìn thấy máu dính lên ga giường, Thúy mới hốt hoảng nhảy xuống ôm chồng.

    Thế là nửa đêm, Thúy phải lọ mọ dậy lấy bông băng để băng bó cho chồng, cô vừa thương chồng vừa thấy buồn cười, còn Hưng thì vẫn tức tối. Ai đời vợ mình nằm cạnh mà khi nào cũng bị hắt hủi giống như đang bị ghẻ lở, hắc lào không bằng.


    (Ảnh minh họa)

    Sau lần đó, Hưng giận vợ mất một tuần. Chẳng cần vợ nói gì, anh cũng tự động ôm gối sang phòng khác ngủ. Thúy thấy có lỗi nên nghĩ ra đủ trò để lấy lòng chồng. May mà sau nhiều ngày nịnh nọt, Hưng đã bỏ qua cho vợ.

    Tối hôm đó, Hưng cứ nghĩ là vợ đã hết kiêng bèn mon men ôm lấy vợ, tuy phải khó khăn lắm mới nịnh nọt được ông chồng khó tính nhưng Thúy vẫn tỉnh táo lắm, cô đẩy ta chồng ra rồi bảo: “Anh nhè nhẹ thôi nhé, em sợ đang vui mà nó hỏng thì chết cả hai vợ chồng”. Hưng biết mình phải sống với vòng một này của vợ đến cuối đời nên đành nhượng bộ. Hưng chậc lưỡi tiếc nuối, không biết những người khác nghĩ gì chứ anh thà sống với “màn hình phẳng” của vợ hơn là khi nào cũng phải nơm nớp lo sợ và nằm cách xa vợ đến mấy chục cen ti mét.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ