“2 phút chắc không sao... cởi ra mặc vào suốt đêm chồng mệt quá”

16:10' 20-04-2016
Khoảng 1 tiếng sau, tôi lại khều chân vợ, vợ tôi cũng đang “máu” nên nghe tiếng tôi thì tỉnh luôn. Chúng tôi lại hì hục trong chăn, lần này, rút kinh nghiệm nên tôi bảo vợ: “2 phút chắc không sao đâu vợ, cởi ra mặc vào suốt đêm chồng mệt quá”.


    Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, vì lương hai vợ chồng cũng tằng tằng đủ ăn nên mãi vẫn chưa mua được nhà. Chúng tôi đang lên kế hoạch tiết kiệm cộng với vay mượn để mua một căn hộ chung cư nho nhỏ.

    Vì kế hoạch mua nhà nên sau khi cưới xong, chúng tôi thống nhất chưa có con vội. Vợ tôi thì sợ đặt vòng, sợ uống thuốc, thế là nàng cứ đều đặn bắt tôi dùng “biện pháp bảo vệ”. Tôi thì không muốn vì khó chịu, nhưng vợ tôi cao thủ hơn, nàng bảo: “Không dùng thì không làm ăn gì cả”. Thế là thôi, tôi đành đi mua nguyên cả lốc về để trong nhà dùng dần.

    Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng suôn sẻ, dù chưa có nhà riêng, cuộc sống còn khó khăn nhưng nói chung thì hai vợ chồng tôi vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng hai vợ chống đi chơi ở ngoài, ăn uống, xem phim cũng rất tình cảm.

    “2 phút chắc không sao đâu vợ, cởi ra mặc vào suốt đêm chồng mệt quá”

    Vợ tôi bảo: “Không dùng thì không làm ăn gì cả”. Thế là thôi, tôi đành đi mua nguyên cả lốc về để trong nhà dùng dần. (Ảnh minh họa)

    Nhưng cuộc sống của chúng tôi gần như bị đảo lộn khi mẹ tôi lên chữa bệnh và ở lại phòng trọ của hai vợ chồng. Căn phòng chúng tôi thuê chỉ có một phòng ngủ, gian còn lại là bếp kiêm phòng khách. Tối đến hai vợ chồng cho hai chiếc xe máy vào nhà là chật cứng, chẳng còn chỗ mà di chuyển. Nhưng biết làm sao được, mẹ tôi đau ốm cần chữa bệnh ngay, con trai lại ở trên này nên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ là điều tất nhiên. Lúc đầu, tôi ra phòng khách ngủ, nhưng sau 1 đêm thì người tôi mỏi nhừ, muỗi đốt tùm lum, mẹ tôi thấy thế thì nằng nặc không chịu, bắt tôi vào phòng ngủ ngủ cho bằng được. Thế là cuối cùng tôi phải đi mua một tấm đệm mới, về trải dưới đất để hai vợ chồng ngủ, còn mẹ tôi thì ngủ trên giường.

    Từ ngày có mẹ lên, vợ chồng tôi “làm ăn” thưa thớt hẳn, vì mẹ tôi tỉnh ngủ lắm, chỉ cần có một tiếng động là mẹ tôi đã cựa mình rồi thao thức cả đêm. Trước đây vợ chồng tôi giao ban đều đặn, tuần có khi “chiến đấu” đến 6 lần, nhưng từ ngày có mẹ, chúng tôi phải kiềm chế hết sức. Trời nóng, tôi không dám bật điều hòa mạnh vì sợ mẹ lạnh, nhưng báo hại, cả hai vợ chồng thì cứ phải trùm chăn để hành sự, thế là mồ hôi cứ tuôn ra như tắm.

    Hôm đó, sau hơn  tuần “kiêng khem”, tôi quyết không nhịn thêm được nữa. Chiều hôm đó, tôi đã nhắn tin kỳ kèo vợ:

    - Vợ ơi, tối này mình làm tí nhé?

    - Anh không thấy có mẹ ở đó à? Cố mà nhịn, còn 2 tháng nữa là mẹ về quê lại rồi.

    - Ứ, anh đợi được  tháng nữa thì mục cả xương rồi vợ ạ. Thôi mình làm tí cũng được, anh sẽ trùm chăn.

    Tôi cứ à ơi vợ suốt cả ngày hôm đó, thế nên tối đến, khi vừa mới tắt điện là tôi đã ôm và hôn cô ấy điên cuồng. Vợ tôi chỉ biết phản ứng ngấm ngầm chứ không thể hét toáng lên như mọi khi vì sợ mẹ tôi thức giấc. Đến khi vào cuộc thì mới biết vợ tôi cũng “máu” không kém vì “nhịn đói” lâu ngày.

    Nhưng mà khổ, làm chuyện ấy thì phải cởi quần áo, tôi cởi ra, làm xong một hiệp rồi lại mặc vào, nhưng nằm một tí, vợ chồng tôi vẫn cứ “thòm thèm”, tôi lại cởi ra tiếp. Nhưng vấn đề chính ở chỗ, cứ mỗi lần “hành sự” lại phải đeo đồ “bảo hộ” khiến tôi sốt cả ruột. Lúc tôi đang lấy cái túi nilon thì phát ra tiếng động khiến mẹ tôi tỉnh giấc, bà ngồi dậy hỏi: “Hai đứa không ngủ mà ăn vụng cái gì thế? Ăn vặt không tốt đâu, đi ngủ đi mai còn đi làm”. Hai vợ chồng nghe tiếng mẹ tôi thì chết khiếp, chỉ biết dạ vâng rồi nằm im bất động.

    “2 phút chắc không sao đâu vợ, cởi ra mặc vào suốt đêm chồng mệt quá”

    Lúc tôi đang lấy cái túi nilon thì phát ra tiếng động khiến mẹ tôi tỉnh giấc, bà ngồi dậy hỏi: “Hai đứa không ngủ mà ăn vụng cái gì thế? (Ảnh minh họa)

    Khoảng 1 tiếng sau, tôi lại khều chân vợ, vợ tôi cũng đang “máu” nên nghe tiếng tôi thì tỉnh luôn. Chúng tôi lại hì hục trong chăn, lần này, rút kinh nghiệm nên tôi bảo vợ: “2 phút chắc không sao đâu vợ, cởi ra mặc vào suốt đêm chồng mệt quá”. Vợ tôi ra hiệu bảo tôi đeo đồ phòng hộ vào nhưng tôi quả quyết không chịu, thế là cô ấy cũng xuôi xuôi.

    Nhưng không ngờ chỉ vì 2 phút đó mà 1 tháng sau, vợ tôi nôn ọe dữ dội, mặt mày xanh như tàu lá. Mẹ tôi thì mừng như bắt được vàng còn vợ chồng tôi thì méo xệch. Tôi bị vợ bắt đền, kiểu này thì tôi phải đẩy nhanh tiến độ mua nhà chứ không thì với tình trạng “đánh du kích” như này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu thằng cu Tí sẽ xuất hiện nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Wagyu Table Vùng: Brunswick East.
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ