Trước đó, các bác sĩ từng cảnh báo Robbins về những biến chứng và trong thời gian mang thai ngoài ý muốn này, cô còn phải đối mặt với lựa chọn đầy khổ sở - bỏ một trong 3 để 2 bé kia có cơ hội sống sót cao hơn. Tuy nhiên, cô này đã từ chối điều đó và kiên quyết: “Tôi biết mình có nguy cơ sẩy thai cao, nhưng tôi quyết định cho 3 bé cơ hội ngang nhau”. May mắn là “canh bạc” trên không buộc Robbins phải trả giá. Khoảng 7 tuần sau khi sinh, Taylor, Tyler và Levi đều được xuất viện. Levi and Tyler lúc mới ra đời chỉ nặng gần 1,1 kg, còn Taylor “nhỉnh” hơn một chút với 1,3 kg. Cả 3 tí hon đến mức có thể nằm vừa lòng bàn tay mẹ, nhưng hiện giờ cân nặng của mỗi bé là 1,8 kg và điều này khiến bà mẹ Robbins (18 tuổi) cùng bạn trai Callum Thomas (19 tuổi) rất vui mừng.

