Mike Perham đã thực hiện chuyến phưu lưu với quãng đường đi được 45.000 km trong 9 tháng và trở về an toàn tại bến cảng Cornwall, nước Anh vào ngày 27/8. Nhiều người tỏ ra khâm phục cậu bé Perham bởi cậu đã dũng cảm thực hiện một cuộc hành trình dài. Trên hành trình này, một mình cậu đã “chiến đấu” với sóng to và gió bão trên đại dương mà không cần nhờ bất cứ sự trợ giúp nào. Cậu đã không hề mất bình tĩnh khi những sự cố như giông bão diễn ra. Mike Perham hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng, cậu tâm sự: “Ngay từ nhỏ tôi đã mơ ước được đi vòng quanh thế giới một mình và được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Tôi rất hạnh phúc vì đã biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Cảm giác hạnh phúc này thật kỳ lạ".

    Perham đã vượt qua vùng biển của các nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Phi, Australia và New Zealand. Theo nguồn tin trên Torontosun, Perham là cậu thanh niên trẻ hơn vài tháng so với người ghi kỷ lục trước đó là Zac Sunderland, cũng 17 tuổi, ở California, Mỹ. Zac hoàn thành chuyến đi trong vòng 13 tháng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ