Yêu trong thầm lặng

07:00' 24-05-2014


    Yêu trong thầm lặng

    ảnh minh họa

    Có lẽ chúng mình cứ giữ chặt một tiếng yêu
    Để những chiều lặng im cùng nhau dạo bước
    Rồi quay lưng không phải đau lòng khi nhìn nhau kẻ sau người trước
    Giữa dòng đời xuôi ngược chỉ cần bước song hành như thế được không?

    Có lẽ chúng mình cứ sống với những nhớ nhung như con chim nhốt lại ở trong lồng
    Để nếu sau này nhỡ chẳng hợp nhau thì cũng còn giữ lại một tình bạn
    Để những khi hoạn nạn bước chân nào đến chậm cũng chẳng cớ gì mà trách nhau
    Và như thế có những nỗi đau không bao giờ hằn xuống trong hình hài của yêu ghét…

    Có lẽ chúng mình cứ yêu nhau thế thôi nhưng đừng bao giờ hò hẹn
    Cũng chẳng bao giờ dành cho nhau một cái ôm hôn trọn vẹn
    Chỉ là ngày ngày hỏi thăm nhau như giữ lại một thói quen
    Và chẳng bao giờ có quyền hờn ghen lo sợ khi một ngày người bỏ ta đi mất…

    Có lẽ bởi tình yêu quá chật nên chúng mình luôn lo sợ bị cuộc đời đoạt mất
    Nên chúng mình cứ yêu nhau như giữ một bí mật
    Dẫu mai sau bóng hình người xa khuất
    Giữa chúng mình nào có tồn tại kỷ niệm mà vấn vương?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ