Mình với cô ấy học chung cấp 3, chơi với nhau rất thân. Không biết cô ấy thế nào chứ mình thì có tình cảm rất nhiều .

    Yêu đơn phương 7 năm, tỏ tình thì ‘tạch’

    ảnh minh họa

    Nhiều lúc muốnn nói cho gái biết nhưng mà mình lại tự ti về nhan sắc chí phèo của mình nên không dám. 3 năm cấp 3 trôi qua mình không dám nói, mặc dù ngày nào cũng đi học cùng nhau (là bạn thân nên mình qua đón cô ấy).

    Rồi suốt 4 năm học đại học (mình học ở ĐN, gái học ở Huế) chúng mình vẫn liên lạc với nhau, tình cảm của mình càng ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa dám nói với gái (lúc này mình nghỉ để tôt nghiệp rồi bày tỏ với gái, có thể làm niềm tin, điểm tựa cho gái). Cho đến 1 hôm gái vào ĐN chơi, em liền nói cho gái. Nhưng sự đời không như mơ. Cô ấy nói "chỉ xem mình hơn bạn thân 1 chút thôi, đừng ép gái, để từ từ".   .

    Buồn lắm, "7 năm một tình yêu" của mình thế là hết. Gần 1 tháng sau ngày ấy nỗi đau vẫn không nguôi khi mà ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy. Mình quyết định đi xa ra Hà Nội lập nghiệp để quên. Ra được hơn 1 tuần rồi, nhưng cứ thấy gái online facebook là tim mình lại đau. Giờ thì mình thấu cảm giác mỗi tình đầu, đau khổ muôn vàng. Giờ mình phải làm sao?

    Chuyện tình yêu “đơn phương” hơn 7 năm của chàng trai khiến nhiều bạn sững sờ và nể phục vì trong thời đại “cả thèm chóng chán” như hiện nay thì rất hiếm có chàng trai nào có thể thích lâu dài một cô gái trong bóng tối như vậy. Huy Hoàng chia sẻ: “Mình thật sự rất phục bạn trai trên. Mình đang yêu đơn phương 1 năm mà đã thấy mệt mỏi, chán nản rồi… huống gì bạn này yêu đến 7 năm liên tục mà không thay lòng đổi dạ. Như thế này đúng là quý hiếm rồi!”

    Yêu đơn phương 7 năm, tỏ tình thì ‘tạch’

    Cô ấy từ chối sau 7 năm yêu đơn phương. (Ảnh minh họa)

    Bên cạnh việc an ủi và động viên bạn nam trên, nhiều ý kiến cho rằng không nên bỏ cuộc trong tình huống này, đã yêu hơn 7 năm thì đừng vì một lời từ chối chưa hẳn là dứt khoát mà bỏ cuộc. Một bạn cho biết: “Đừng buồn làm gì bạn ạ! em nó bảo từ từ! đã bảo mãi mãi đâu! mà nếu em bảo không bao giờ thì bạn cũng phải dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Chưa gì đã tự ái bảo sao không tạch! nếu tình cảm bạn đủ mạnh thì hãy chứng minh cho em nó đi! 7 năm thì được mà mỗi chữ từ từ làm không được là thế lào? Còn nữa! con gái sau mỗi lần từ chối là mỗi lần cảm thấy tội lỗi! thím cứ tỉnh tò nhiều vào! Thế nào chả được. Dù mạnh mẽ đến mấy thì con gái luôn cần một bờ vai che chở, một cái... cọc vững trãi để em nó dựa vào!”.

    Cũng có vài ý kiến cho rằng trong suốt 7 năm qua, chắc chắn cô gái cảm nhận được tình cảm của chàng trai nhưng im lặng. Nay tỏ tình thì bị từ chối chứng tỏ chàng trai chỉ là hàng dự bị, là lựa chọn thay thế nên tốt nhất là từ bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Trường Giang bày tỏ quan điểm “Từ từ chỉ là cách từ chối khéo thôi, chứ 7 năm rồi nếu có tình cảm với bạn thì bạn chẳng phải yêu đơn phương lâu vậy!”.

    Theo nhiều cao thủ tình trường, trong trường hợp yêu đơn phương dai dẳng của chàng trai thì có thể đi đến hai lựa chọn:

    - Một là từ bỏ vì theo phân tích của nhiều người thì câu từ chối sau hơn 7 năm gắn bó, chứng tỏ trước giờ chàng trai đã không có trong mắt cô gái và chưa bao giờ được cô cân nhắc đưa lên vị trí người yêu. Đi xa, cố gắng ít tiếp xúc với cô ấy bằng mọi phương tiện như facebook, điện thoại, email… vì tình yêu 7 năm là rất lớn và yêu đơn phương thì càng khó quên. Ngày đêm tập trung vào phát triển sự nghiệp thành công.

    - Hai là tiếp tục theo kiểu nước chảy đá mòn. Vì cô gái không hề có ý từ chối thẳng thừng mà chỉ nói “từ từ”, tức là chàng trai vẫn còn cơ hội, chỉ cần đừng nôn nóng quá mà dồn ép cô ấy sẽ hỏng chuyện. Tiếp tục ở bên cạnh, chăm sóc, nâng niu và quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Con gái rất dễ bị mềm lòng nên những cử chỉ ân cần dịu dàng theo thời gian sẽ cảm hóa trái tim cô ấy (dĩ nhiên trong trường hợp cô ấy không rung động ai khác. “Nếu cô gái không có tình cảm với chàng trai thì chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Đây gái nói "đừng ép gái, để từ từ" tức là có tình cảm với chàng trai nhưng chưa đủ mạnh. Vì vậy cần phải tiến tới hơn nữa, chưa gì mà đã bỏ chạy mất là không được.” Và khi quyết định tiếp tục yêu thì chàng trai phải chuẩn bị sẵn tâm lý cô ấy có thể yêu người khác để khi đó không quá sốc.

    Yêu đơn phương là tình cảm rất lớn và bền bỉ, vậy nên dù có lựa chọn như thế nào thì phải luôn sẵn sàng chấp nhận thương đau khi mọi chuyện không như ý muốn và kế hoạch.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ