Đã chắc mẩm sẽ có gấu nhưng không ngờ chỉ một chút sơ xuất, tôi đã trắng tay.

    Bị cướp người yêu trắng trợn ngay trước mũi

    ảnh minh họa

    Hằng và Thanh làm cùng công ty nhưng khác phòng ban. Thanh, 26 tuổi vốn nhút nhát, nhưng nhờ có sự trợ giúp của các đồng nghiệp trong những dịp ăn nhậu, đi chơi xa với công ty mà Thanh cũng tiếp cận được với Hằng.

    Tuy nhiên, vì Hằng là hot girl của công ty vừa tốt nghiệp Đại học, trẻ trung, năng động  nên việc chinh phục nàng còn khó hơn bởi những vệ tinh vây xung quanh.

    Nhưng theo nhận xét của các đồng nghiệp thì Thanh hiện nay đang là trai độc thân đáng giá nhất so với các ông bụng bự đã có vợ và những anh chàng trẻ tuổi nhưng chức vụ làng nhàng. Còn Thanh vốn dĩ gia cảnh cũng đầy đủ, đang làm phó phòng marketing, tương lai có chiều hướng thăng tiến sáng lạng.

    Chính vì thế, sau hơn 3 tháng tiếp cận cùng những buổi đi ăn chung với mọi người, Thanh cũng đã mời được Hằng đi coi phim và ăn tối. Sau khoảng vài lần, theo lời các bạn bày kế, Thanh đã tiến đến giai đoạn nắm tay Hằng mỗi khi đi dạo.

    Định bụng sinh nhật nàng 2 tuần nữa, Thanh sẽ nhân cơ hội tỏ tình chính thức và chốt hạ. Nhưng không ngờ, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi công ty xuất hiện nhân viên mới.

    Phong 25 tuổi, đẹp trai, cao ráo, được tuyển về làm trợ lý Giám đốc. Chỉ vừa về công ty vài ngày là anh chàng đã khiến nhiều cô điên đảo bởi sự hài hước, khéo ăn khéo nói và sự hoạt bát trong giao tiếp.

    Và dĩ nhiên, Phong nhanh chóng xác định được ai là hoa khôi công ty và biết được nàng đang trong trạng thái "chưa chủ".

    "Mặc dù ai trong công ty cũng biết rõ tôi đang theo đuổi Hằng nhưng Phong cứ vờ như không biết. Hắn ta liên tục tiếp cận, làm trò và tìm cách lấy lòng nàng công khai trước mặt tôi. Lâu lâu hắn mua cho nàng ly sinh tố, hộp trái cây... có hôm còn ghẹo nàng mời đi chơi khi có tôi ngồi đó.

    Có lần công ty đi ăn, do mải công việc nên tôi xuống trể, thế là hắn ngay lập tức tranh thủ cơ hội ngồi cạnh nàng. Trong bữa ăn còn gắp thức ăn rồi khen trắng trợn "Em là con gái xứ nào mà nhìn duyên vậy!". Tôi nhìn bực quá nên chuyển qua bàn khác ngồi.

    Mặc dù lo lắng nhưng trong lòng vẫn nghĩ tình cảm của mình suốt 3 tháng tấn công chắc Hằng chỉ hơi thú vị vì trai lạ, tôi vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch tỏ tình. Trước ngày đó, tôi hẹn Hằng đi chơi, thì cô ấy bảo bận. Tôi rất bất ngờ và dò hỏi thì mới biết, hôm đó nàng hẹn đi chơi với Phong.

    Tôi bị cướp người yêu trắng trợn ngay trước mũi và trước mặt đồng nghiệp, thật cay cú và đau đớn!"

    Bị cướp người yêu trắng trợn ngay trước mũi

    Mất trắng vì sơ suất

    Chỉ cần sơ suất, bao năm tán tỉnh đều thành trắng tay

    Trường hợp của Thanh rất thường gặp trong cuộc sống. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến khi một nhân tố khác xuất hiện và thay đổi cục diện.

    Đình Hoàng chia sẻ: "Mình có thằng bạn rơi vào trường hợp đúng là rất uất ức. Nó và người yêu quen nhau hơn 5 năm. Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp thì công ty cô gái kia xuất hiện anh chàng quản lý từ nước ngoài về làm. 1 tháng sau, hai đứa chia tay và cô nàng cặp ngay với anh quản lý, 6 tháng sau hai người đó kết hôn. Và thằng bạn mình đến giờ vẫn sốc, không dám yêu ai."

    Trước những lần "cướp tình" như vậy, nhiều người vẫn quay lại trách cứ các cô nàng phụ tình, ham của lạ và "họ sẽ phải trả giá cho hành động phản bội này".

    Nhưng không ít người cho rằng từ chính trong mối quan hệ của họ đã có ván đề, nhưng không có chất xúc tác để dẫn đến chia tay, nên việc một anh chàng xuất hiện chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.

    Như câu chuyện của Hoàng, cô bạn ấy khi được hỏi sao lại bỏ người yêu 5 năm cô áy trả lời: "Anh ấy không có sự nghiệp đảm bảo, mình không tin anh ấy có thể lo cho tương lai của mình. Mà mình đã 27 rồi. Vì vậy, mình đành chia tay."

    Thường có 3 dạng đàn ông dễ khiến những cô gái thay lòng nhanh chóng:

    1. Có mã bề ngoài sáng láng: Đẹp trai, ga lăng, ăn nói duyên dáng

    2. Có tiền đồ sáng lạng, rộng đường thăng tiến: Tài giỏi và nắm các vị trí quan trọng trong công ty

    3. Có cả hai yếu tố trên: Đây là dạng khiến các cô gái rũ bỏ tình cũ làng nhàng nhiều nhất.

    Gái thay lòng, phải làm sao?

    Khi gái có dấu hiệu đang bị cuốn theo một anh chàng hấp dẫn nào đó, các chàng trai cần bình tĩnh

    Xác định tình cảm: Gái nhất thời bị cuốn theo chỉ vì anh chàng kia lạ, thú vị, tấn công dữ dội hay thật sự gái là kẻ "thấy mới nới cũ" và sẵn sàng chạy theo tình mới.

    Nếu cô gái quá phũ mà quay 180 độ thì có lẽ nên xác định chia tay sớm, vì không phải anh này thì cũng là anh chàng khác, trai lạ trên đời có rất nhiều, chặn được 1 người nhưng không thể đề phóng suốt đời với 1 cô nàng lẳng lơ như vậy.

    Hâm nóng tình cảm: Nếu cô nàng chỉ nhất thời ham của lạ (sẽ có dấu hiệu dằn vặt, suy nghĩ) thì có lẽ tình cảm của cả hai đang rơi vào giai đoạn nhàm chán, dậm chân tại chỗ.

    Chàng trai phải lên kế hoạch để giữ người yêu bằng cách quan tâm nhiều hơn, thường xuyên ở cạnh nàng nhắc lại kỉ niệm cũ và yêu chiều nhiều hơn thường lệ để kéo nàng quay lại quỹ đạo tình cảm của cả hai. Con gái khi đã cảm thấy đủ vững tin và ấm áp  thì sẽ không tăm tia những vệ tinh khác.

    Chứng tỏ tình cảm cho đối thủ: Khi cả hai đã "Cơm lành canh ngọt" thì phải cho đối thủ biết được sự mặn nồng của hai người để biết đường rút lui bằng cách thường có cử chỉ âu yếm, quan tâm công khai và xác định quyền sở hữu trước mặt đối thủ.

    Nếu hắn vẫn ngoan cố bám đuôi thì có lẽ cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mà cần thiết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ