Sau một tai nạn xe hơi bi thảm, Zhang Rongxiang gần đây đã hồi tỉnh từ trạng thái thực vật và liệt khi nghe thấy tiếng đứa con trai 2 tuổi luôn túc trực bên giường.

    Bé 2 tuổi hàng ngày mớm cơm cho mẹ

    Cậu bé đã nhai thức ăn giúp mẹ .

    Việc nhai thức ăn cứng với mục đích mớm cho người khác nuốt thường chỉ diễn ra giữa cha mẹ với con, hoặc giữa những người con đã trưởng thành với cha mẹ ốm yếu - không phổ biến, song chưa bao giờ một đứa trẻ mới biết đi lại nhai, mớm thức ăn cho mẹ xảy ra, ngoại trừ trường hợp của bé trai Gao Qianbo, 2 tuổi. Cậu bé đã nhai thức ăn giúp mẹ kể từ khi mẹ tỉnh dậy sau cơn hôn mê hồi tháng 5 vừa qua.

    Bé 2 tuổi hàng ngày mớm cơm cho mẹ

    Năm 2010, Zhang Rongxiang ở quận Shuyang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị tai nạn xe hơi khi đang mang thai 4 tháng. Tai nạn xe khiến Zhang rơi vào hôn mê. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi các bác sĩ nói với chồng của Zhang là Gao Dejin rằng vợ anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại thì họ nhận thấy Zhang đang mang thai, và điều kỳ diệu là đứa bé không bị ảnh hưởng gì.

    Bé 2 tuổi hàng ngày mớm cơm cho mẹ

    Trong 5 tháng tiếp theo, Gao Dejin chăm sóc vợ tại nhà cho tới 22/7/2011 khi các bác sĩ có thể mổ để đưa bé Gao Qianbo khỏi tử cung người mẹ đang hôn mê.

    Kể từ đó, hàng ngày cậu bé đều túc trực bên giường mẹ.

    Sau đó, trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ, Zhang tỉnh lại khi nghe thấy tiếng con hồi tháng 5 vừa qua.

    Bé 2 tuổi hàng ngày mớm cơm cho mẹ

    Dù có thể nuốt, Zhang lại không thể nhai thức ăn. Để không phải ăn toàn thức ăn bệnh viện, Gao Qianbo thường nhai và mớm thức ăn bằng miệng cho mẹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ