Bà Bruni sẽ sinh con vào mùa thu này, nhưng chưa biết giới tính của em bé. Mục đích chính của bà là bảo vệ con khỏi ánh mắt báo chí. "Tôi hiểu những mối quan tâm của truyền thông, nhưng với trẻ nhỏ là không thể được.

Vợ chồng Tổng thống Pháp đang chờ đợi đứa con chào đời.
Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ con và tôi sẽ làm điều đó một cách nghiêm ngặt. Tôi sẽ không bao giờ cung cấp ảnh và để bé bị chụp trộm" - bà Bruni nói.
Tuyên bố của đệ nhất phu nhân khiến nhiều người cho rằng ông Sarkozy sẽ không dùng những tạp chí hào nhoáng để đăng tải ảnh đứa con sắp chào đời nhằm đánh bóng hình ảnh "người đàn ông của gia đình" khi ông tuyên bố chiến dịch tái tranh cử rộng rãi cho chức Tổng thống Pháp vào cuối năm nay.
Dự kiến, đảng bảo thủ sẽ công khai chiến dịch tái tranh cử của ông Sarkozy vào đầu tháng 11 tới, ngay sau khi Hội nghị thượng định nhóm G20 diễn ra tại Pháp và gần thời điểm bà Bruni sinh con.
Tỉ lệ ủng hộ đang ở mức thấp của ông Sarkozy có nhỉnh lên chút ít trong mùa hè này khi những tấm ảnh chụp ông trong kỳ nghỉ với vợ có tác dụng đối nghịch với đối thủ cánh tả của ông là Dominique Strauss-Kahn, người vừa vướng vào vòng lao lý vì bê bối tình dục ở New York.
Đệ nhất phu nhân 43 tuổi Bruni, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ và là cựu người mẫu cho biết, bà đã rút ra bài học khi để cánh paparazi săn được ảnh con trai của bà với người tình cũ ngồi trên vai ông Sarkozy trong chuyến thăm Ai Cập khi hai người còn đang tìm hiểu nhau.
Cuộc tình nhanh chóng của ông Sarkozy với Bruni hồi cuối kỳ bầu cử năm 2007 và chỉ vài tháng sau vụ ly hôn với người vợ cũ Cecilia đã khiến báo giới được một phen điên cuồng.
Do bị nhiều người Pháp chỉ trích về cách hành xử loè loẹt của một vị Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia nên trong nhiều tháng gần đây ông Sarkozy cố gắng hành động một cách thận trọng, khắc khổ hơn. Ông và vợ giữ kín tiếng về việc bà mang thai cho tới tận giữa tháng 7.
Bà Bruni sẽ không sát cánh cùng chồng khi ông Sarkozy tuyên bố kế hoạch tái tranh cử, nhưng bà nói hy vọng ông sẽ có mặt khi bà sinh đứa con chung đầu tiên của hai người.
Trần Đạt (Theo Reuters)

