Vợ tôi thì không đáng

15:10' 24-11-2014


    Một anh chàng đến gõ cửa mời mua sách làm đẹp.

    Vợ tôi thì không đáng

    - Ông chủ nhà hỏi giá và người lạ mặt cho biết, tất cả giá 300 nghìn đồng.

    Ông chủ nhà lắc đầu:

    - Ồ, không đáng đâu!

    - Vậy thì 150 nghìn nhé!

    - Không, không đáng đâu!

    - 100 nghìn vậy!

    - Không đáng đâu!

    - Giá chót này, 50 nghìn!

    - Vẫn không đáng!

    Anh chàng sách nổi cáu:

    - Nghe này, sách này có giá 10 đôla một quyển đấy. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?

    - Sách thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không.

    Theo vnexpress

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ