Vợ cứ đi xem bói rồi tay chân bủn rủn khi về nhà

04:28' 15-08-2017
Đi theo vợ, nhưng không dám vào vì sợ vợ phát hiện nên tôi cứ đứng bên ngoài đợi xem thế nào. Thế nhưng vừa đứng được tý thì tôi đã thấy gã thầy bói đóng chặt cửa lại….


    Vợ chồng tôi có 1 cô công chúa nhỏ rồi, nhưng lúc nào vợ tôi cũng mơ, khao khát con trai đến cháy bỏng. Cô ấy bảo sống chết gì đứa thứ 2 cũng phải là con trai nên kiêng khiêm ghê lắm. Không biết ai mách nước cho cô ấy chỗ nhà thầy bói X cầu con trai thiêng lắm, vợ tôi đến đó xem và theo luôn thầy đó. Cứ ngày mồng 1 hàng tháng là vợ tôi lại sắm chút lễ mang đến đó và nhờ thầy xem bói rồi tính ngày, làm phép để vợ tôi bầu con trai.

    Tôi thì chả tin vào mấy chuyện bói toán, hay ham hố con trai như vợ. Với tôi thì con nào cũng được, miễn chúng ngoan ngoãn, mai này hiếu thảo với bố mẹ là được nhưng vợ tôi thì cổ hủ thôi rồi. Chiều cô ấy, tôi mặc kệ không cấm cản gì chuyện cô ấy đi khấn ván cầu con trai. Thế nhưng có 1 điều tôi thấy lạ vô cùng, đó là cứ hôm nao lên nhà thầy bói đó về là y như rằng vợ tôi mệt lử người, chân tay bủn rủn không làm ăn được gì. Hỏi vợ thì cô ấy gắt lên bảo.

    – Em phải hầu, phải theo thầy làm phép cả 1 ngày trời chẳng mệt thì sao? May là chưa ngất là tốt lắm rồi đấy.

    – Ai bắt vợ tự làm khổ mình chứ? Mà chắc gì vợ làm thế mình đã đẻ được con trai.

    – Anh thì biết gì chứ.

    Cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi vậy là đứt đoạn luôn. Cô ấy cứ xị mặt ra mà nằm bẹp trên giường ngủ thiếp đi như vừa đi đánh trận về. Tháng nào cũng thấy vợ có những biểu hiện lạ như vậy tôi sinh nghi. Tò mò không biết lão thầy bói bắt vợ tôi làm cái gì mà cô ấy rã rời cả thân xác thế này, tôi nảy sinh ý định lén đi theo vợ xem sao.

    Vợ cứ mồng 1 là đi xem bói rồi mệt lử về nhà

    Cứ hôm nao lên nhà thầy bói đó về là y như rằng vợ tôi mệt lử người, chân tay bủn rủn không làm ăn được gì (ảnh minh họa)

    Mồng 1 đầu tháng, như thường lệ vợ tôi lại đến nhà thầy bói đó làm lễ rồi xem bói. Đi theo vợ, nhưng không dám vào vì sợ vợ phát hiện nên tôi cứ đứng bên ngoài đợi xem thế nào. Thế nhưng vừa đứng được tý thì tôi đã thấy gã thầy bói đóng chặt cửa lại. Nghi có điều gì đó bất ổn, tôi trèo tường lẻn vào trong xem sao? Cửa chính thì khóa, tôi lại phải trèo tường leo lên ban công nhà lão ta xem sao. Ai đời, xem bói mà khóa cửa kín mít thế này, mờ áp quá.

    Đang định kéo tấm rèm ngó vào trong xem sao, thì tôi chết trân nghe tiếng rên rỉ rồi tiếng thở hổn hển của cả nam và nữ vọng ra 1 cách mệt nhọc. Hé tấm rèm, ngó đầu vào xem thì ôi thôi cảnh tượng gã thầy bói bắt vợ tôi vừa quỳ vừa chổng mông để lão ta “làm phép” giúp vợ tôi có con trai thật là kinh khủng.

    Đây là thầy bói ư, đây là cách để lão giúp vợ tôi có con trai ư? Lừa dối, giả tạo hết. Họ đang ân ái với nhau điên cuồng, còn lão thầy bói thì ấn lấy ấn để cái của nợ của lão vào người vợ tôi 1 cách thỏa mãn. Hóa ra vợ tôi đã ngoại tình lâu nay mà tôi không hề biết, và giờ thì tôi mới hiểu vì sao mỗi lần đi “cầu con” về là vợ lại bủn rủn chân tay, không khép nổi được 2 chân lại rồi. Lão ta “hành” vợ kinh khủng thế kia cơ mà.

    Định gạt phăng tấm rèm lao vào đó đánh ghen thì tôi khựng người lại nghe vợ bảo lão thầy bói trá hình kia.

    – Nữa đi anh, thích quá. 1 tháng mới được gặp nhau 1 lần có khác, cảm giác này thật tuyệt vời.

    – Lão chồng em nó “bỏ đói” em sao mà em thiếu thốn vậy? 3 hiệp rồi mà vẫn đòi nữa?

    – Nó á, em còn chẳng cho nó đụng vào người ấy. Em chỉ muốn dành tấm thân này cho anh thôi. Thế nên gặp anh em chỉ muốn cả ngày ân ái với anh thôi.

    Vợ cứ mồng 1 là đi xem bói rồi mệt lử về nhà

    Đây là thầy bói ư, đây là cách để lão giúp vợ tôi có con trai ư? (ảnh minh họa)

    – Được, thế này thì anh sẽ giúp em “sản xuất thằng cu” cho thằng chồng em lác mắt.

    – Tại anh hết đấy, bảo bỏ con vợ già đi không bỏ, làm 2 đứa mình cứ phải lén lút. Tháng mới được gần gũi 1 lần chán chết.

    – Khổ lắm, anh bỏ nó nó xử luôn anh và em đấy. Thôi, tập trung chuyên môn đi, con vợ anh hôm nay nó đi chùa xa nhưng chắc sắp về rồi đó.

    Á khẩu khi biết vợ lừa dối mình bấy lâu, còn ngang nhiên xúi giục lão kia bỏ vợ 1 cách trơ trẽn tôi tức lắm. Thay vì lão vào đó đánh ghen tôi cười khẩy mà rút điện thoại ra quay trực tiếp trên facebook để mọi người phán xét 2 kẻ gian phu dâm phụ này. Quay chừng 10 phút tôi tắt đi, rồi nhìn vợ đang “lao động” mệt nhọc mà ra khỏi nhà gã kia rồi điện thoại cho vợ.

    – Lên facebook đi em, anh có món quà này muốn dành tặng em.

    – Em đang bận, lát về em xem.

    – Em xem luôn đi, tin giật gân đấy.

    Tắt điện thoại tôi cười khẩy rồi về viết đơn ly hôn, ném hết đồ đạc của vợ ra ngoài đường. Vào facebook thấy tôi phát trực tiếp cảnh nóng của vợ và gã thầy bói lởm kia, vợ tôi và tím tái mặt mày vội gọi điện.

    – Anh điên rồi sao? Gỡ đoạn clip đó xuống ngay. Em lạy anh.

    – Tôi thích để thế đấy, cô làm gì được. Đơn là là tôi chỉ muốn cho mọi người biết cách “làm phép” để có con trai của cô bá đạo như thế nào thôi mà. Đơn ly hôn tôi đã đưa cho mẹ đẻ cô rồi đó. Từ giờ phút này cô vĩnh viễn không được bước chân vào nhà tôi nữa. À, chưa xong đâu. Tôi nghe nói chị vợ nhân tình của cô đang trên đường về đánh ghen đó. Cô bảo toàn tính mạng nhé.

    – Anh…

    Ném điện thoại xuống ghế, tôi nằm vật ra đất mà nước mắt dàn dụa. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc khi bị vợ phản bội. Có lẽ lần này tôi đã dạy cho vợ 1 bài học nhớ đời và coi như thắng trận trở về, nhưng sau tim tôi lại đau đến thế này?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Vợ cứ đi xem bói rồi tay chân bủn rủn khi về nhà Kết quả: 2.5 / 5 bầu chọn. 1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from VIETGIAITRI.

Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201708/vo-cu-mong-1-la-di-xem-boi-roi-met-lu-ve-nha-2933489/


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ