Khó có thể nói rằng Vidic là cầu thủ xuất sắc nhất của MU trong những năm qua, khi bên cạnh anh còn nhiều đồng đội danh tiếng. Thế nhưng, chẳng có ai xứng đáng, mẫu mực bằng Vidic kể từ ngày anh đến đây và trở thành “Captain Old Trafford”.

    Dấu ấn đội trưởng
    8 năm đã trôi qua. Trong những ngày tháng đó, chiến thắng và thất bại, vinh quang và gian khó, cái gì Vidic cũng đã có đủ ở MU. Như biết bao cầu thủ cống hiến lâu năm khác, Vidic nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ phía những người hâm mộ Quỷ đỏ. Anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới khi ở độ tuổi đỉnh cao, hợp với Rio Ferdinand thành cặp đôi phòng thủ trứ danh án ngữ trước khung thành của Van der Sar. Nói không quá, đẳng cấp của hàng phòng ngự nói chung và Vidic nói riêng chính là chỗ dựa vững chắc cho những thành công MU đạt được.

    Vidic - Tạm biệt đội trưởng!

    Vidic đã có một phần sự nghiệp toàn vẹn với MU.

    Những pha đánh chặn chính xác, sự mạnh mẽ trong tranh chấp, khả năng chơi bóng bổng cùng những bàn thắng bằng đầu, Vidic là mẫu trung vệ hiện đại hoàn hảo. Khi anh đá, cổ động viên yên tâm, khi anh chấn thương, cổ động viên mong ngóng, và khi cái chân của Vidic buộc anh rời xa sân cỏ suốt một mùa, đó thực sự là tổn thất lớn đánh mạnh vào khả năng cạnh tranh của MU ở những đấu trường quan trọng. Đáng tiếc cho Vidic, bởi khoảng thời gian dướng bệnh quá dài đúng vào lúc sự nghiệp lên cao đã lấy đi của anh quá nhiều thứ, thể lực, cảm giác, và chính cả thời gian nữa.
    Từ sau khi Roy Keane rời MU năm 2005, Vidic có lẽ là người đội trưởng đúng nghĩa nhất, hội tụ đầy đủ các phẩm chất nhất, được các fan trọng vọng, yêu mến nhất. Gary Neville hay Evra đều là những công thần, nhưng để là một thủ lĩnh trên sân về cả chuyên môn lẫn tinh thần, có tầm bao quát, thì họ khó sánh bằng Vidic.
    Bryan Robson là đội trưởng lâu năm nhất, King Eric là đội trưởng đầu tiên không phải người Vương quốc Anh, Roy Keane là đội trưởng có nhiều danh hiệu hơn tất cả, họ đều quá đặc biệt. Nhưng Vidic, không phải một ông chủ giữa sân hay một tiền đạo săn bàn, chỉ với việc cai quản vòng cấm đội nhà và thỉnh thoảng lên uy hiếp vòng cấm đội bạn, anh vẫn phủ sóng được cá tính lên toàn đội bóng. Nhiệt huyết, năng lượng, sự rắn mặt nhưng đầy khôn ngoan, tỉnh táo giúp Vidic hoàn thành tốt vai trò này hơn bất cứ ai.
    Vidic đã có một phần sự nghiệp toàn vẹn với MU. Có những chiếc cup nâng lên, có những phút giây đen tối, có những khoảnh khắc người hùng, và khi tuổi tác hạn chế sự đóng góp vào tương lai lâu dài, anh đã lựa chọn ra đi. Tất nhiên, Vidic cũng từng mắc những sai lầm, cũng từng có những trận đấu thất vọng, nhưng nhìn chung, chắc hẳn các Manucians đều tiếc nuối khi không còn anh ở Old Trafford, nhất là khi họ biết rằng tìm người thay thế Vidic là chuyện không hề đơn giản.
    Tìm được trung vệ, khó tìm đội trưởng
    Như đã đề cập, Vidic không chỉ được chú ý vì là một trung vệ giỏi, mà còn bởi ở anh toát lên tầm vóc của cây cột trụ, là người “cầm đầu” tin cậy mỗi lần đội bóng ra sân. Vidic đi rồi, bổ khuyết vị trí trước mặt De Gea chỉ là một nửa vấn đề. Từ nay, MU chính thức từ giã một thế hệ danh thủ gắn liền với rất nhiều dấu son chói lọi, bên cạnh đó mất luôn người đội trưởng điển hình của mình. Trong những con người hiện tại, kể cả Wayne Rooney, chưa ai có dáng dấp “Captain” rõ rệt bằng Vidic.

    Vidic - Tạm biệt đội trưởng!

    Vẫy chào tạm biệt người hâm mộ

    Một kỷ nguyên mới đúng nghĩa đang chờ MU sau khi David Moyes đi khỏi. Sẽ có sự thanh lọc về lực lượng, sẽ có những kế hoạch lớn để thay đổi bộ mặt Quỷ đỏ. Trong tất cả những tương lai đó, rồi MU sẽ vẫn phải tìm một người đội trưởng đại diện cho phiên bản mới, một chỗ dựa cho những thành công, những tham vọng kế tiếp. Đó phải là người đủ giỏi để được nể vì, đủ cá tính để làm thủ lĩnh, đủ ổn định cả về phong độ lẫn tư tưởng để duy trì “nền văn hóa” MU. Người như thế chẳng dễ tìm.
    Cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới Bayern có thể xem như bàn thắng chia tay của Vidic. Những gì đẹp nhất của anh đã thuộc về Old Trafford, không ai có thể đòi hỏi gì hơn. Chúc cho Vidic có những tháng ngày về sau gặt hái được thêm những thành tựu mới. Còn với MU, “chỗ trống số 15” trên sơ đồ chiến thuật sẽ là một dấu hỏi nhức nhối cho huấn luyện viên nắm quyền mùa tới. Tạm biệt Vidic, tạm biệt đội trưởng. Người MU sẽ ghi nhớ những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, và cả những giọt máu mà anh đã trút xuống trong màu áo đỏ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ