Victoria: Người dân ở Melbourne quyên tiền để giúp đỡ cho một người đàn ông vô gia cư dũng cảm
10:00' 14-11-2018
Hàng chục ngàn đô la đã được quyên góp để giúp đỡ cho một người anh hùng và cũng là một người vô gia cư ở Melbourne.

Picture: Nicki Connolly.
Người đàn ông này được nhiều người dân gọi bằng cái tên thân thiện là “người đàn ông xe đẩy”, vì ông đã sử dụng một chiếc xe đẩy của siêu thị để hỗ trợ cảnh sát trong vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trên đường Bourke Street vào hôm 9/11.
Theo đó, ông Michael Rogers, 46 tuổi, đã sử dụng một chiếc xe đẩy của siêu thị để tông mạnh vào kẻ tấn công tên là Hassan Khalif Shire Ali, trong khi các nhân viên cảnh sát đang cố gắng tước vũ khí của hắn.
Ông Rogers nhớ lại rằng “Tôi đã đẩy thật mạnh chiếc xe đẩy về phía hắn. Chiếc xe đẩy đã đụng trúng hắn, nhưng không làm cho hắn ngã xuống. Tôi không phải là anh hùng”.
Tổ chức từ thiện Melbourne Homeless Collective đã tiến hành gây quỹ trực tuyến trên trang web GoFundMe, và cho đến tối hôm 11/11 thì tổ chức này đã quyên góp được hơn $80,000 để giúp đỡ cho ông Rogers.
Trang web GoFundMe viết rằng “Người anh hùng Rogers rất khiêm tốn và ông cũng không hề có ý định làm điều tốt để được quyên tiền. Chúng tôi đã tiếp nhận toàn bộ số tiền quyên góp và gửi đến ông Rogers.
Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của ông ấy xứng đáng được đền đáp, để ông ấy có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn”.
Thủ phạm Shire Ali đã đâm ba người đàn ông, trước khi hắn bị cảnh sát bắn chết. Một nạn nhân 74 tuổi đã tử vong, trong khi hai người khác đang hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.7
/
5
bầu chọn.
7 reviews.
Article sourced from 9news.
