Victoria: Bữa trưa Dài nhất Thế giới là “thảm họa” đối với các nhà hàng trên đường Lygon Street
21:00' 03-04-2017
Được giới thiệu như một buổi lễ kỷ niệm tất cả mọi thứ của người Ý...

Photo: Eddie Jim
... song các doanh nhân kinh doanh trên đường Lygon Street cho rằng, Bữa trưa Dài nhất Thế giới trong khuôn khổ của Lễ hội Ẩm thực và Rượu vang Melbourne năm nay là “thảm họa” đối với tuyến đường này.
Các tuyến đường ở vùng Carlton đã bị ngừng hoạt động vào hôm thứ Sáu 31/3 để mở đường cho 1,700 thực khách và một chiếc bàn khổng lồ dài 600m được đặt ở giữa đường Lygon Street như một phần của sự kiện thường niên này.

Photo: Eddie Jim
Thế nhưng, bữa trưa với vé tham dự được bán rẻ để khởi động Lễ hội Ẩm thực và Rượu vang Melbourne được mô tả là một “bữa tiệc suy đồi của người Ý”, bao gồm những công thức từ “đầu bếp nổi tiếng người Ý”, ông Antonio Carluccio.
Theo đó, các chủ nhà hàng ở địa phương nói rằng, họ không được báo trước về việc tổ chức bữa trưa này trong khu vực kinh doanh của họ, đồng thời đổ lỗi cho sự sụt giảm số lượng thực khách đến nhà hàng của họ.

Photo: Eddie Jim
Một chủ nhà hàng đã kinh doanh trên tuyến đường Lygon Street trong 40 năm qua cho biết bữa trưa này là “sự kiện tồi tệ nhất từng xảy ra trên tuyến đường này. “Chúng tôi không có khách vào hôm 31/3 trong khi thứ Sáu thường là ngày nhộn nhịp. Họ nên tổ chức hoạt động đó ở công viên, cách xa các nhà hàng, bởi lẽ kinh doanh thực phẩm trên tuyến đường này là cách chúng tôi kiếm thu nhập”, người chủ nhà hàng này chia sẻ.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Lễ hội Ẩm thực và Rượu vang Melbourne Natalie O'Brien phát biểu, Hiệp hội Thương nhân vùng Carlton đã ủng hộ ban tổ chức Lễ hội phát động sự kiện lần thứ 25 tại vùng ngoại ô này.
Khi được hỏi liệu các doanh nghiệp địa phương có được báo trước hay không, bà O'Brien trả lời rằng, tất cả các hoạt động đều theo đúng quy định để được cấp giấy phép từ Hội đồng thành phố Melbourne.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

