Trận thư hùng của hai thế lực hàng đầu ngoại hạng Anh là Quỷ đỏ và Pháo thủ đã có kết quả, chiến thắng thuộc về đội chủ sân Old Trafford với pha ghi bàn bằng đầu của Van Persie. Tuy nhiên, ngoài chuyện thắng thua, D. Moyes – A. Wenger ai hơn ai, sự thay đổi chiến lược trên BXH được bàn luận sôi nổi còn là những hình ảnh không đẹp của những kẻ ích kỉ.
Sự ích kỉ thể hiện ở phản ứng của fan Arsenal khi cựu đội trưởng của họ là V. Persie ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và có hành động ăn mừng. Đối với họ đó là một hành động không thể chấp nhận và họ nhấn mũi dùi chỉ trích vào tiền đạo người Hà Lan với những bình luận tiêu cực, những câu nói móc máy, những dòng status “chợ búa” trên mạng xã hội, những hình ảnh chế giễu Persie là judas thời hiện đại….
|
|
|
Robin Van Persie |
Song trước khi làm một điều gì đó gây ảnh hưởng, tổn hại đến người khác thì mỗi người hãy tự soi gương, tự nhìn lại cái tôi một lần đi. Bóng đá hiện đại, nhất là trong những giải đấu lớn cấp quốc tế như ngoại hạng Anh chuyện đi ở là lẽ thường tình. Được giá thì bán, thuận giá thì mua, quy luật cung – cầu này đã hình thành, tồn tại và sẽ sống mãi với thời gian, không CLB nào, không cầu thủ nào, không HLV nào tránh được.
Những năm tháng Persie trong màu áo Pháo thủ thật đẹp, một người đội trưởng tài năng, một tiền đạo có đẳng cấp và những bàn thắng giàu cảm xúc là những gì một fan hâm mộ chân chính cần ghi nhớ. Anh chơi cho Arsenal, đã đóng góp rất nhiều để khi rời sân Emirates có thể ngẩng cao đầu, có thể không hối tiếc vì quyết định rất “nhạy cảm và liều lĩnh” của mình.
Mùa giải trước, gặp Arsenal và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Persie cúi gằm đầu, không ăn mừng bàn thắng, một sự tôn trọng cần có và cần thiết cho ngôi nhà cũ. Còn mùa giải mới, Arsenal đang ở đỉnh vinh quang, Van Persie đang thi đấu không thực sự tốt và Man United của anh đang ở vị trí giữa BXH. Thế nên bàn thắng của anh thay đổi cục diện trận đấu, thay đổi cục diện BXH, thay đổi cán cân chiến lược trong cuộc đua giữ vững ngôi vương của Man United, quá nhiều cảm xúc nên ăn mừng là lẽ dĩ nhiên.
Vậy sao fan của Arsenal lại tức tối, ích kỉ chửi rủa, lăng mạ anh, hình ảnh đốt áo đấu Persie lại tái diễn ngoài sân vận động Old Trafford. Mấy người làm vậy cảm thấy vui lắm sao, có biết rằng CĐV chân chính của pháo thủ rất buồn, Persie rất đau lòng không. Ai cũng có tự tôn, ai cũng chỉ kiềm chế ở mức nhất định. Sao không nhìn cách CR7 về lại sân Old Trafford và được CĐV Man United đón nhận như thế nào đi, Kaka về lại AC Milan được đón chào như thế nào hay Shevchenko được ngợi ca ra sao khi về lại Dynamo Kyiv…
Hãy đừng ích kỷ và có những lời nói, hành động vô tâm làm xấu mặt fan hâm mộ pháo thủ nữa hỡi những con người ích kỷ kia ơi. Hãy bao dung và nhìn cuộc chơi ở góc độ nghề nghiệp, góc độ của sự cống hiến, góc độ của cảm xúc chân thành đi.


