Vận động viên bơi đường dài của Úc Chloe McCardel vừa lập kỷ lục thế giới với 16 giờ bơi không nghỉ tại một bể bơi ở Melbourne.

Chloe McCardel trong chặng bơi Cuba-Florida. (Credit: Reuters)
Đây là một giây phút hết sức đặc biệt đối với McCardel vì năm ngoái cô đã buộc phải bỏ chặng đua từ Cuba sang Florida khi bị sứa tấn công.
“Tôi chưa mệt, tôi muốn đi ăn mừng,” McCardel nói sau khi vừa hoàn tất thời gian bơi.
Cô cho biết rằng bơi trong phòng spa có điều kiện rất tốt khác hẳn với môi trường tự nhiên mà cô quen với sứa, cá mập, sóng lớn và nước lạnh. Cô McCardel bắt đầu bơi từ tối Thứ Bảy . Chồng cô và một đại diện từ Triathlon Úc đã có mặt để hỗ trợ và đảm bảo cô tuân thủ mọi quy định, bao gồm không được cố ý chạm thành và đáy bể.
Chặng bơi của cô tuy rất gian khổ nhưng không thể so với đau đớn mà McCardel phải chịu đựng vào tháng Sáu năm ngoái khi cô bị sứa tấn công ngay trong khi nỗ lực phá kỷ lục bơi từ Cuba sang Florida không có lồng bảo vệ tránh cá mập.
Lần này cô không phải đối phó với sứa, cá mập hay mặt trời nóng gắt, chỉ là hàng giờ đồng hồ bơi trong bóng tối.
“Tôi đếm số sải tay của mình đến 7850 gì đấy và bỏ không tiếp tục vì quá chán,” McCardel nói.
“Sau đó thôi chơi một số trò chơi chữ trong đầu. Chỉ là một số trò chơi nho nhỏ để đầu tôi vẫn tỉnh táo.”
Cha mẹ của McCardel cho biết họ rất tự hào với con gái của mình.
“Con bé đã luyện tập chăm chỉ để đạt được điều đó,” Bill, cha của cô, nói.
“Tuy nhiên nó yêu điều nó làm. Và đó là điều quan trọng trong cuộc sống. Bạn phải yêu điều mình làm, đặc biệt với việc như kiểu này.”
Cô McCardel hiện nhắm tới thách thức sắp tới, bơi 200 cây số trên biển vào cuối năm nay.

