Phút 26, tân binh Isco (23) đã đưa Real vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế.

Ảnh minh họa
Đội hình xuất phát:
Real: Diego Lopez; Alvaro Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Sami Khedira; Angel Di Maria, Isco, Cristiano Ronaldo; Karim Benzema.
Bilbao:Iago Herrerin; Andoni Iraola, Aymeric Laporte, Mikel Balenziaga, Carlos Gurpegui; Mikel Rico, Benat Atxebarria, Ander Iturraspe, Iker Muniain, Aritz Aduriz, Markel Susaeta.
Phút 30, Bilbao được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m hơi chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Benat (7) lại đi chệch mục tiêu.
Phút 29, Khedira (6-Real) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.
Vào! Real-Bilbao: 1-0. Phút 26, Benzema (9-Real) thực hiện pha bấm bóng vào trong vòng cấm cho Isco (23) băng lên phá bẫy việt vị rồi khống chế vài nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lừng hạ gục thủ môn Iago (1-Bilbao), mở tỷ số cho Real.
Phút 24, từ bên cánh trái, Ronaldo (7-Real) thực hiện pha dẫn bóng vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Bilbao.
Phút 21, Gurpegui (18-Bilbao) nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Ronaldo (7-Real) ngay sát vòng cấm của Bilbao. Tiếc là cú đá phạt sau đó của Ronaldo lại không thành công.
Phút 19, Bilbao được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh phải. Tiếc là pha treo bóng của Benat (7) lại không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.
Phút 16, Ramos (4-Real) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Di Maria (22) bứt tốc ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Iago (13-Bilbao).
Phút 13, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Modric (19-Real) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm buộc Laporte (4-Bilbao) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.
Phút 11, từ bên cánh trái, Di Maria (22-Real) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Gurpegui (18-Bilbao) đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy trước khi Benzema (9-Real) có thể dứt điểm.
Phút thứ 7, quan sát thấy thủ thành Lopez (25-Real) dâng lên quá cao, Aduriz (20-Bilbao) thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ giữa sân nhưng bóng đi không trúng đích.
Phút thứ 5, Muniain (19-Bilbao) đánh đầu nhả bóng cho Rico (17) tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Real.
Trận đấu bắt đầu. Real giao bóng.
Dưới triều đại tân HLV Carlo Ancelotti, Real đang khởi đầu khá chật vật tại La Liga mùa này. Mặc dù đã giành trọn 6 điểm trong 2 trận mở màn, song chiến thắng của Los Blancos lại đến khá nhọc nhằn, dù cho đối thủ của họ chỉ là Real Betis và Granada, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Điều đáng nói là ở 2 trận đấu vừa qua, siêu sao Ronaldo vẫn đang “tịt ngòi”. Chính vì vậy, ban huấn luyện và các CĐV Real đang kỳ vọng CR7 sẽ “nổ súng” để giúp Real vượt qua Bilbao vào chiều nay. Về phần mình, siêu sao 28 tuổi cũng rất cần giải tỏa “con khát” bàn thắng để nhanh chóng tìm lại sự tự tin vốn có trên đôi chân của mình.
Vào rạng sáng mai, Barca mới thi đấu tại vòng 3 với Valencia. Do đó, nếu giành thắng lợi trước Bilbao vào chiều nay, Real sẽ tạm thời bỏ xa đại kình địch của mình 3 điểm và tạo ra chút áp lực đối với gã khổng lồ xứ Catalan. Đây được xem là động lực không nhỏ với thầy trò Carlo Ancelotti.
Trong 30 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, lịch sử vẫn đang nghiêng hẳn về phía Real khi giành tới 22 trận thắng, hòa 1 trận và để thua 7 trận.
Tuy nhiên, khi mà guồng máy tấn công của Real vẫn chưa thể vận hành trơn tru dưới đôi bàn tay của “kỹ sư” Ancelotti, Kền kền trắng sẽ khó có thể “nghiền nát” Bilbao như trước đây.
Nên nhớ, ở 2 trận mở màn La Liga mùa này, Bilbao cũng đã giành được điểm số tối đa. Thậm chí, họ còn xếp trên Real ở bảng xếp hạng La Liga nhơ hơn hiệu số bàn thắng. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Basque cũng đang có được lực lượng hùng hậu nhất trước chuyến hành quân tới sân Bernabeu vào chiều nay.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với HLV Ernesto Valverde lúc này là phải giúp các học trò của mình giành lại sự tự tin khi đối đầu với Real. Ở 7 lần gặp nhau gần đây tại La Liga, Bilbao đều để thua với cách biệt tối thiểu là 3 bàn.
Ở trận đấu tới, Real sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi Xabi Alonso và Raphael Varane (chấn thương). Trong khi đó, Kaka và Fabio Coentrao không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

