Trương Bá Chi bị mẹ của Tạ Đình Phong hắt hủi, Lý Á Bằng đã gửi tâm thư cho Vương Phi
Ngoài ra là thông tin cho biết, trước khi ly hôn thì Lý Á Bằng đã gửi tâm thư cho Vương Phi và cũng trách cô vô tình với con gái.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mẹ Tạ Đình Phong vui ra mặt sau khi con trai tái hợp với Vương Phi. Bà Địch Ba Lạp vốn không hài lòng khi Đình Phong bỏ rơi Vương Phi để cưới Trương Bá Chi. Trong thời gian Bá Chi – Đình Phong còn mặn nồng, bà Địch Ba Lạp thường xuyên khó chịu, tẩy chay con dâu ra mặt.

Apple cho hay khi được hỏi về việc hẹn hò của con trai và Vương Phi, bà Địch Ba Lạp giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi ý kiến của bà, lập tức bà chỉ cười rất tươi và vẫy chào phóng viên, cho thấy sự hài lòng không giấu giếm.
Tân Hoa Xã tiết lộ, Phong – Phi bí mật hẹn hò được 6 tháng, Trương Bá Chi đã biết từ hai tháng trước. Tuy nhiên, cô giữ thái độ im lặng. Khi Phong – Phi hẹn hò tại Thượng Hải, Bá Chi cũng cố gắng có mặt tại đây và níu kéo người cũ nhưng Tạ vẫn một lòng với người xưa.
Cũng trong chiều qua, trang Tuổi trẻ Trung Hoa đã đăng tải bức tâm thư của Lý Á Bằng gửi Vương Phi trước khi hai người ly hôn. Trong bức thư, Á Bằng đã cố gắng hàn gắn với vợ cũ, nhưng cô không đồng ý. Đáng chú ý, tài tử còn tiết lộ thông tin Vương Phi ruồng rẫy cả con gái ruột Lý Yên.

Bức thư Lý Á Bằng gửi Vương Phi trước khi ly hôn


Lý Á Bằng
Lý Á Bằng viết: "Từ năm ngoái, tôi đã cảm thấy sự thay đổi từ em, trực giác của tôi đã cho tôi suy nghĩ em định ly hôn. Em đã dần xa lánh tôi, xa lánh cả con gái. Lý Yên ở nhà với bà, với dì suốt cả ngày, chơi với mèo mỗi ngày. Tôi nghe mà rất buồn, nhưng em mãi vẫn quan tâm đến người hâm mộ của mình.
Tôi không muốn em đưa ra quyết định ly hôn ở thời điểm này, nếu giờ tôi đồng ý thì ngôi nhà của chúng ta, tôi, em, Lý Yên và Đậu Tinh Đồng sẽ đều rất đau khổ".

Vương Phi ruồng rẫy con gái Lý Yên?
QQ đưa tin, Lý Á Bằng sau khi chúc phúc Vương Phi đã không còn theo dõi cô trên trang cá nhân. Hình ảnh mới nhất cho thấy, Á Bằng có dấu hiệu hói đầu mà theo truyền thông là do áp lực cuộc sống.

