Trên đời vẫn còn có những mẹ chồng tuyệt vời coi con dâu như con gái

15:00' 10-02-2024
Trước lúc lấy chồng cứ nghe mấy chị em làm cùng than thở cảnh làm dâu mà tôi đến hãi.


    Vậy nhưng, sau khoảng thời gian làm dâu gần 3 năm trôi qua của mình, đến giờ này tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng: Trên đời vẫn còn có những mẹ chồng tuyệt vời coi con dâu như con gái các mẹ ạ. Mẹ chồng tôi đây chứ đâu.

    Tốt nghiệp đại học, tôi ra trường đi làm được gần 2 năm thì gặp và yêu chồng bây giờ. Hôm anh dẫn tôi về chào hỏi gia đình, người làm tôi ấn tượng nhất chính là mẹ anh.

    "Nghèo gì thì nghèo, nhưng tình cảm nhà bác không bao giờ thiếu. Bác chỉ có mình thằng Khải là con trai, thương nó thế nào bác sẽ yêu thương con như thế".

    Câu nói ấy đã xóa tan mọi khoảng cách giữa tôi với bà.

    Hôm anh dẫn tôi về chào hỏi gia đình, người làm tôi ấn tượng nhất chính là mẹ anh. (Ảnh minh họa)

    Hôm anh dẫn tôi về chào hỏi gia đình, người làm tôi ấn tượng nhất chính là mẹ anh. (Ảnh minh họa)

    Đúng là bà nói thế nào, làm như thế đó. Sau cưới bà đối xử với tôi ân cần, chu đáo lắm. Tôi nhớ mãi đêm tân hôn bà gõ cửa phòng bảo:

    “Sáng mai không phải dậy sớm con ạ. Nhà có mấy mẹ con không phải câu nệ với nhau làm gì”.

    Không chỉ hôm đó, mà tất cả những ngày sau bà đều dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho vợ chồng tôi ăn đi làm.

    Kết hôn được 5 tháng thì tôi có bầu, mẹ chồng vui lắm. Đặc biệt, bà chăm con dâu không còn gì phải bàn. Mấy tháng đầu tôi ốm nghén vật vã, ăn gì vào cũng nôn ra hết, người xanh xao. Mẹ chồng sợ tôi đi làm mệt mỏi, ăn uống lại không đến nơi đến chốn nên bảo tôi xin nghỉ việc không lương ở nhà mẹ chăm.

    Lúc ấy tôi đắn đo vô cùng vì có mấy người bạn đi làm đến tận lúc sinh mới nghỉ mà vẫn bị nhà chồng soi mói rồi nói xấu là ăn bám nọ kia. Nhưng vì sức khỏe yếu quá, tôi cũng đành phải nghỉ. Những ngày sau đó, bà không cho tôi động tay vào việc gì. Bà bảo thèm ăn gì cứ nói để bà mua, rồi nếu buồn quá thì cuối tuần bảo chồng chở về ngoại cho thoải mái.

    May mắn tôi mang thai đủ chín tháng mười ngày thì sinh mẹ tròn con vuông. Khổ cái hôm vào viện đẻ, mẹ chồng tôi cứ tất tưởi chạy ra chạy vào nhờ bác sỹ thăm khám cho con dâu. Một lúc bà lại hỏi:

    “Bác sỹ xem xem cháu nó thế nào giúp tôi với. Con bé chửa đẻ lần đầu, sức khỏe lại yếu, tôi lo quá”.

    Vừa nói, bà vừa lau mồ hôi trên mặt cho con dâu. Nhìn bà chăm tôi, mấy người ở cùng phòng sinh còn tưởng bà là mẹ đẻ của tôi, không ai nghĩ tôi là con dâu bà.

    Xuất viện về nhà, bà chăm tôi từng ly từng tý. Ngày giặt giũ cơm nước, tối bế con cho con dâu ngủ. Nhiều đêm thức giấc, thấy bà vừa bế cháu vừa ngủ gật, thương bà tôi giục bà đi ngủ đưa con cho tôi, bà liền xua tay:

    “Mẹ không sao, con cứ ngủ đi còn lấy sức chăm con. Gái đẻ phải ngủ đủ giấc mới nhiều sữa con ạ”.

    Tính tới nay tôi con cũng được 4 tháng 10 ngày thế mà tôi chưa phải đụng tay vào nước lạnh. Việc nhà mẹ chồng tôi vẫn nhận làm hết. Cứ thấy tôi mon men xuống bếp bà lại đuổi lên nhà trông con.

    Bà bảo: “Đàn bà chửa đẻ càng kiêng cữ cẩn thận sau này về già càng đỡ khổ. Mẹ còn khỏe còn đỡ được cho con nên con không phải ngại”.

    Tính tới nay tôi con cũng được 4 tháng 10 ngày thế mà tôi chưa phải đụng tay vào nước lạnh (Ảnh minh họa).

    Tính tới nay tôi con cũng được 4 tháng 10 ngày thế mà tôi chưa phải đụng tay vào nước lạnh (Ảnh minh họa).

    Đấy, mẹ chồng tôi cứ chiều con dâu như vậy đó. Giờ con tôi đã tròn 4 tháng mà bà vẫn chưa cho vào bếp, chưa phải thò tay xuống nước. Nhiều khi hàng xóm sang thấy tôi ngồi chơi, mẹ chồng thì lọ mọ vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp. Họ bảo:

    “Bác chiều con dâu thế rồi sinh hư. Sinh 4 tháng rồi còn kiêng khem gì nữa”.

    Bà chỉ cười đáp:

    “Phụ nữ sinh xong mất sức, nghỉ ngơi được càng nhiều thì càng tốt. Sau về già đỡ khổ”.

    Nhất là tối hôm trước, đang ngủ đói quá tôi định xuống bếp lấy tạm bát cơm nguội ăn. Ai ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy mẹ chồng đứng nấu canh gà hầm. Nhìn tôi bà cười bảo:

    “Tối thấy con ăn ít, mẹ đoán đêm con sẽ đói nên cứ chuẩn bị nấu sẵn bát canh gà để lúc con muốn ăn thì có cái ăn luôn”.

    Nghe mẹ chồng nói mà tôi cảm động nghẹn ngào. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân thực sự quá may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý như bà. Có điều thời gian tới, tôi phải chủ động “giành” lại việc nhà, không để mẹ chồng làm hết như thế được. Tự bản thân tôi thấy, ở cữ 4 tháng như vậy là đủ, sức khỏe đã hồi phục, đi lại nhanh nhẹn, thoải mái rồi. Tôi không thể ngồi chơi để mẹ chồng phục vụ mãi. Một là mẹ chồng tôi sẽ vất vả. Hai là người ngoài nhìn vào lại đánh giá không hay.

    Mẹ sau sinh cần ở cữ bao lâu?

    Mẹ mất nhiều sức lực trong quá trình vượt cạn; thế nên cơ thể sau sinh thường yếu ớt, mẫn cảm, dễ đổ bệnh. Vì thế, phụ nữ sau sinh cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mà dân gian thường gọi là ở cữ.

    Nếu trước kia, khi đời sống chưa được đầy đủ và khoa học chưa phát triển như hiện nay thì việc kiêng cữ sau sinh sẽ rất vất vả. Thường thì phụ nữ sau sinh sẽ phải ở cữ đủ 3 tháng 10 ngày trong căn phòng khép kín; với hàng loạt yêu cầu khắt khe từ người lớn và những người đã có kinh nghiệm sinh nở.

    Thế nhưng y học hiện đại ngày nay đã khẳng định rằng, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi 1-1,5 tháng sau sinh là đã có thể trở về cuộc sống bình thường. Quá trình này nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ địa sẵn có và sức khỏe của mẹ sau sinh. Những mẹ sinh mổ hoặc khó sinh sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn mẹ sinh thường.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Cáo Phó Dr Dinh Quoc An Phone: 0421 821 901
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/cuoc-song-me-bau/nua-dem-xuong-bep-luc-do-an-gap-me-chong-hanh-dong-cua-ba-khien-toi-roi-nuoc-mat-c292a585422.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ