Tuy rằng thời gian nghỉ ngơi bị giảm đi khá nhiều, nhưng khi gặp cô ấy thấy tinh thần cô ấy vẫn rất tốt, cô ấy cười rất tươi vì đã kiếm được tiền lương 6 chữ số chỉ trong vài giờ.

Pháp Lai mặc kimono
Thẳng thắn tự hào về bản thân
Hôm qua Pháp Lai đã mặc trang phục kimono của Nhật Bản để quay quảng cáo, cô ấy vui vẻ cười nói không cần phải mặc trang phục sexy nên cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi được hỏi thù lao cho quảng cáo này có hấp dẫn cô ấy không, Pháp Lai cười: "Rất nhiều, nhưng chưa đủ để mua nhà, giá cả nhà đất bây giờ rất đắt, đây là lần đầu tiên hợp tác với khách hàng của tôi, hi vọng lần sau có thể đến Nhật Bản để quay quảng cáo."
Bản thân Pháp Lai đã du học ở Nhật nửa năm, khi được hỏi liệu mặc kimono có làm khó cô không, cô ấy nói: "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về kimono, vì chủ nhân của bộ kimono này hiện tại không thể đến đây được, vì thế tôi đã tự mình lên mạng tìm hiểu kỹ lưỡng phương pháp mặc kimono, nếu thực sự mặc sai cách thì rất thất lễ."
Pháp Lai nói trong năm nay cô sẽ tiếp tục nhận thêm công việc, phóng viên đã nói đùa cô ấy tính kiếm thật nhiều tiền sao, cô ấy nói: "Tôi mới nhận được giấy khai báo thuế, rất là đau khổ, tự bản thân tôi đã khai báo 7 chữ số, tôi là người rất trung thực trong việc nộp thuế, Hong Kong, Mỹ tôi đều đóng thuế đủ."
Khi được hỏi lúc đi tham dự meeting có mua quà để tự thưởng cho bản thân không, cô nói: "Lúc đầu cũng để dành tiền để mua nhà, nhưng lại không tìm được nơi đầu tư đáng tin cậy, mua nhà lớn đắt tiền quá thì không nỡ, vì thế tôi vẫn chưa có cơ hội để xài tiền."
PhongLan

