Làm sao anh có thể bỏ vợ con anh để chạy theo một con bé trẻ con như tôi?

    Sáng chủ nhật, khi nghe xong điện thoại của anh sao tôi cảm thấy hơi tức và cũng ấm ức nữa. Nhưng tôi làm gì có cái quyền được tức giận hay ghen ghét anh. Khi đang nghe anh nói thì con gái anh bỗng nhiên gọi bố, tôi lặng im trong vài giây...    

    Anh hơn tôi 15 tuổi, một người đã có vợ và cô con gái 5 tuổi, gia đình anh theo suy nghĩ của tôi là hạnh phúc, vợ anh đẹp và làm bác sĩ, anh cũng là một kỹ sư xây dựng tài giỏi. Anh sống ở Hà Nội và thường xuyên phải đi công tác ở Đà Nẵng nên tôi và anh có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Tôi biết anh có gia đình ngay từ khi mới quen nhưng không hiểu sao tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn chia sẻ những gì trong cuộc sống của tôi cho anh nghe. Tôi biết tôi sai khi có mối quan hệ bất chính với anh, trong lòng tôi lúc đầu rất day dứt vì có lỗi với bản thân mình và có lỗi với cả vợ anh nữa. Anh nói với tôi gia đình anh không hạnh phúc, tôi chỉ biết như vậy chứ có nghĩ được gì sâu xa hơn đâu bởi khi đó tôi mới 18 tuổi. Tôi và anh lần đầu ở bên nhau cách đây 1 năm khi tôi quyết định đi Hạ Long cùng anh, khi đó tôi đi làm thêm trong mùa hè được nghỉ học, thật ra lúc ấy anh không có gì hấp dẫn với tôi, cái làm tôi thích là đi biển. Chỉ có như vậy mà tôi lao vào anh từ ngày đó.

    Tôi đang yêu một người có gia đình

    Tôi biết tôi và anh sẽ không thể cùng nhau đi suốt quãng đường đời còn lại (Ảnh minh họa)

    Sau 1 năm chúng tôi đã có những lúc ở bên nhau lén lút, anh giấu vợ anh, tôi nghỉ học và giấu mẹ để đi gặp anh, mỗi lần anh cho tôi cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Nhiều khi tôi thấy mình là đứa hư hỏng vô cùng, khác với vẻ bề ngoài trong sáng và khéo léo ăn nói, ngoan ngoãn. Chắc anh thích tôi bởi sự trong sáng và trẻ con ấy. Những anh chàng tán tỉnh tôi nhiều nhưng tôi chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của họ bởi anh đã đi sâu vào lối sống của tôi, tôi đã quen với cuộc sống có anh đi bên cạnh. Đã có lần tôi khóc và nghĩ trong khoảng vài năm nữa vắng anh tôi biết phải làm sao, anh sẽ nhìn tôi bước đi lên xe hoa vào ngày cưới sao, tôi không dám nghĩ tới ngày đó. Anh biết tôi buồn và bảo hay anh bỏ vợ để đến được ở bên nhau, anh nói cho anh thời gian giải quyết ổn thỏa mọi việc. Tôi biết anh nói an ủi tôi, làm sao anh có thể bỏ vợ con anh để chạy theo một con bé trẻ con như tôi. Mặc dù biết như vậy nhưng tôi vẫn hy vọng được anh đi cùng suốt bên đời. Anh hay nói chúng tôi có duyên nhưng không có nợ, bởi chữ duyên nợ như vậy mà giờ trong lòng tôi rối bời.  

    Khi tôi viết ra những lời này trong lòng tôi đang ghen tị với vợ anh và con anh, trong lòng tôi bực bội và giận anh, giận cả bản thân mình đã gây ra mọi chuyện để bây giờ không biết sẽ đi con đường nào. Khi nghe con gái anh gọi bố sao tôi thấy mình đau quá... Tôi biết tôi và anh sẽ không thể cùng nhau đi suốt quãng đường đời còn lại nhưng tôi muốn anh sẽ chúc cho tôi trong ngày cưới. Những gì tôi đang làm vô cùng tội lỗi với vợ anh nhưng tôi muốn nói xin lỗi chị bởi tôi không muốn người chồng của tôi sau này sẽ có mối quan hệ như tôi và anh đang có.

    Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ