Tôi ngoại tình vì vợ quá lười "yêu"

00:00' 05-08-2016
Tôi còn yêu vợ, cũng thấy ân hận rất nhiều chuyện mèo mỡ bên ngoài nhưng tôi không có cách nào dừng lại…


    Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một cô con gái gần 4 tuổi. Tôi đang là nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, còn vợ đang làm việc trong một công ty chuyển phát.

    Hai vợ chồng kinh tế ổn định, đều còn trẻ khỏe, chưa kể chúng tôi đến với nhau trên nền tảng tình yêu vững chắc gần 3 năm, những tưởng hôn nhân phải hạnh phúc, nhưng thực tế lại không được như thế.

    Từ khi vợ sinh con xong, cô ấy gần như không còn ham muốn gì "chuyện ấy", vợ cứ lảng tránh tôi, đêm ngày chỉ biết có con, không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi.

    Mô tả ảnh.
    Ảnh minh họa

    Thời gian đầu tôi cũng thông cảm cho vợ, nghĩ cô ấy chưa lấy lại được sức khỏe và tinh thần, nhưng cả năm trời cô ấy gần như bỏ đói tôi.

    Cũng vì phải kiềm chế quá lâu nên tôi đã không giữ được mình mà đi "bóc bánh trả tiền", mới đầu chỉ là những mối quan hệ qua đường "giải tỏa nhu cầu", về sau tôi vướng vào bẫy tình với một người phụ nữ đã ly dị chồng, giờ mối quan hệ vụng trộm ấy đã ngót 1 năm.

    Thú thực, tôi còn rất yêu vợ con, gia đình, nhưng tôi không có cách nào dứt được những mối quan hệ ngoài luồng bởi "chuyện ấy" giữa vợ chồng tôi không hòa hợp. Tôi phải làm gì bây giờ đây?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from PHUNUTODAY.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ