Tôi không ngờ ông bà thông gia lại trơ trẽn, vào sống trong căn nhà hai gia đình mua riêng cho các con

17:00' 16-11-2022
Mua nhà cho con nhưng nàng dâu không chịu ra riêng, tôi uất nghẹn trước hành động của thông gia.


    Vợ chồng tôi cũng là dân tỉnh lẻ ra thành phố mưu sinh, nhờ trời thương mà nhiều năm trước chúng tôi mua được một căn nhà khá rộng rãi với 4 phòng ngủ ở thành phố. Giờ giá trị của căn nhà này đã tăng lên gấp mấy lần rồi.

    Vợ chồng tôi có mỗi một cậu con trai, cách đây 5 năm khi mới tốt nghiệp đại học hơn một năm, con trai dẫn người yêu về nhà ra mắt và xin cưới. Vì nhà neo đơn nên tôi cũng muốn con lập gia đình sớm cho nhà cửa đông vui nên chúng tôi vui vẻ đồng ý.

    Sau cưới hai đứa ở với vợ chồng tôi. Nhưng hiểu được tâm lý nàng dâu thời nay mấy ai muốn làm dâu đâu, với sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của các con nên vợ chồng tôi bàn bạc với ông bà thông gia góp mỗi bên một nửa để mua cho các con một căn nhà 2,7 tỷ ở thành phố. Trên sổ hộ khẩu sẽ đứng tên của các con. Ông bà thông gia cũng có điều kiện nên đồng ý ngay.

    Tuy nhiên khi nhà mới đã sang tên đổi chủ xong xuôi, nội thất được bày trí đầy đủ cả rồi mà con dâu tôi lại không chịu chuyển ra ở riêng dù trước đó con cũng đồng ý chuyện này. Ban đầu tôi nghĩ hay con dâu mới có “tin vui”, thai chưa ổn định mà không có bố mẹ bên cạnh, không yên tâm nên ngại chuyển chỗ ở, nhưng sự thật lại khiến cả gia đình tôi lao đao.

    Mua nhà cho con nhưng nàng dâu không chịu ra riêng, tôi uất nghẹn trước hành động của thông gia - 1
     
    Ban đầu tôi nghĩ có khi nào con dâu mới mang thai nên không muốn ra riêng, nhưng sự thật sau đó lại khiến cả gia đình tôi lao đao. (Ảnh minh họa)

    Hóa ra sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, bố mẹ của con dâu đã bán căn nhà cũ và chuyển đến ở hẳn trong ngôi nhà mới. Họ coi căn nhà đó như nhà của mình, dù trước đó hai bên gia đình cùng góp tiền mua cho các con.

    Tôi không thể ngờ ông bà thông gia lại có thể trơ trẽn đến mức đó. Đến con trai tôi cũng bị con dâu và gia đình con dâu lừa. Vì chuyện này mà hai chúng nó thường xuyên cãi nhau, cứ hễ ai nhắc đến chuyện chuyển nhà ra riêng là con dâu tôi lại làm ầm ĩ lên, thậm chí đem cả chuyện ly hôn ra dọa.

    Vì con dâu đang mang thai nên vợ chồng tôi đành nhẫn nhịn, sợ làm to chuyện sẽ ảnh hưởng tới đứa cháu nội trong bụng. Khi nào con dâu sinh xong sẽ nhắc đến chuyện này tiếp, với cả lúc đó có con rồi chắc nó cũng muốn có không gian riêng cho tổ ấm nhỏ thôi.

    Nào mà ngờ, sinh xong được nửa năm con dâu vẫn ở lì trong nhà tôi không chịu ra riêng, còn ông bà thông gia vẫn sống thoải mái trong căn nhà được mua bằng một phần tiền của chúng tôi. Đến nước này nhà tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, con trai thì đề nghị ly hôn luôn. Cháu còn nhỏ thì để mẹ nó nuôi, hàng tháng nhà tôi sẽ chu cấp 12 triệu, còn nếu con dâu không chịu nuôi cũng chẳng sao, nhà tôi sẽ nuôi cháu.

    Mua nhà cho con nhưng nàng dâu không chịu ra riêng, tôi uất nghẹn trước hành động của thông gia - 3

    Tôi không ngờ ông bà thông gia lại trơ trẽn vào sống trong căn nhà hai gia đình mua cho các con ra riêng. (Ảnh minh họa)

    Về phần tài sản, căn nhà trước đó hai gia đình góp tiền mua cho con thì bán đi, tiền thu được sẽ chia đều cho hai nhà. Còn nếu ông bà thông gia muốn ở lại căn nhà đó cũng được, họ sẽ phải trả lại cho chúng tôi một nửa giá trị căn nhà. Nghe rất hợp tình hợp lý nhưng gia đình con dâu lại nhất mực phản đối.

    - Con gái tôi sinh con đẻ cháu cho nhà ông bà mà chẳng nhẽ ông bà không trả công được cho chúng tôi căn nhà này à. Với cả căn nhà đó có một nửa tiền là của chúng tôi cơ mà, vậy tại sao lại không được ở?

    Hơn nữa hai đứa chúng nó đã giải quyết thủ tục ly hôn xong xuôi đâu mà ông bà bắt chúng tôi phải chuyển đi. Nhà chúng tôi bán rồi, chuyển cũng cần có thời gian tìm nhà mới chứ? Giờ ông bà đuổi chúng tôi ra đường thì chúng tôi biết ở đâu? Làm người phải có cái tình một tí chứ?

    “Cái tình” ư? Nhà chúng tôi đã nói chuyện này cả năm nay rồi, nếu có lòng chuyển đi thật thì họ đã chuyển đi từ lâu rồi chứ không phải để mọi chuyện ra nông nỗi này. Quá mệt mỏi với sự trơ trẽn của nhà thông gia, tôi đành nhờ tới sự can thiệp của tòa án, cưỡng chế đuổi họ ra khỏi nhà. Còn về con trai tôi, thủ tục ly hôn cũng sắp xong xuôi hết cả rồi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mua-nha-cho-con-nhung-nang-dau-khong-chiu-ra-rieng-toi-uat-nghen-truoc-hanh-dong-cua-thong-gia-c391a538092.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ