Tôi đau đớn khi phát hiện vợ ngoại tình

02:07' 23-12-2016
Không ngờ 1 hôm chủ nhật ở nhà thông tắc bồn cầu tôi lại phát hiện được vợ ngoại tình. Để rồi phải đau đớn khi đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời về mối quan hệ giữa tôi và vợ.


    Không hiểu sao dạo này cái bồn cầu nhà tôi lại bị tắc mới nguy hiểm chứ. Muốn đi nặng mà không có chỗ phải đi, cả nhà đành giải quyết hết ở cơ quan, trường chứ không dám mang về nhà. Cả tuần nay nhà tôi sống trong tình trạng có nhà vệ sinh cũng như không khó chịu quá rồi. Tiếc mấy trăm ngàn gọi thợ đến thông tôi đành để dành đến ngày chủ nhật nghỉ làm ở nhà giải quyết cái bồn cầu này.

    Chủ nhật thay vì ở nhà ngửi cái mùi hôi thối nồng nặc ở bồn cầu, vợ con tôi tản cư sang nhà bà ngoại chơi. Xắn tay áo lên cầm chiếc que sắt dài nhọn tôi quyết lôi mới thòng bong khiến bồn cầu nhà tôi tắc. Chắc lũ trẻ lại vứt giấy ướt vào nên nó mới thành ra thế này.

    Hì hục thông, lôi mãi không thấy thứ gì. Đang định bỏ cuộc thì tôi lôi que sắt lên thì tá hỏa thấy 1 mớ bao cao su dùng rồi vứt ở dưới này. À, thì ra nó là nguyên nhân khiến cả nhà tôi 1 tuần nay khốn khổ khốn nạn thế này sao. Cố lôi hết số bao cao su còn đọng ở dưới đó lên, tôi nhìn túi rác mà chết khiếp. Tính sơ sơ chỗ này cũng phải đến 50 cái bao cao su chứ đừng đùa.

    Cơ mà cả năm nay, vì muốn sinh thêm đứa thứ 2 vợ chồng tôi thả phanh không dùng đến 1 cái bao cao su nào vậy chỗ này ở đâu ra. Nhà tôi thì chẳng có khách khứa đôi nào đến cả, nên của người khác là không thể. Lẽ nào chỗ này là do vợ tôi vứt xuống ư? Không biết đây có phải sự thật không mà tôi nghi quá.

    Để tìm hiểu chắc chắn hơn, tôi liền vứt hết chỗ bao cao su dùng dở kia đi và nói dối vợ là sáng nay đã thuê thợ về thông tắc bồn cầu coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghi vợ ngoại tình, tôi âm thầm lắp camera vào phòng ngủ theo dõi xem thế nào. Thử xem vợ tôi có là thủ phạm thủ tiêu những chiếc bao cao su này không.

    Sáng thứ 2 đi làm, tôi thỉnh thoảng vẫn check camera xem sao nhưng nhà tôi vẫn không ai về cả. Đến trưa, đang ăn cơm tôi thử check lại 1 lần nữa xem vợ có về không. Vừa mở máy tính lên, tôi phun hết chỗ cơm ra màn hình máy tính vì sốc ngất thấy vợ và gã đồng nghiệp của em đang lăn lộn trên giường như đúng rồi. Điều khiến tôi hoảng hơn nữa đó là xong việc tôi lại mang vứt chiếc bao su vừa dùng xong vào bồn cầu.

    Choáng về việc này, tôi lao vội về nhà để bắt quả tang thời. Vừa ập vào, tôi điên tiết thấy với và gã kia vẫn còn đang mải mê làm “chuyện ấy” với nhau thêm lần nữa. Điên không thể chịu nổi, tôi cầm ngay cái gậy ở cửa lao vào phang cho gã kia 1 trận thừa sống thiếu chết rồi đau đớn hét lên.

    - Cô là vợ tôi hay là đ* mà mang trai về nhà hú hí thế này. Nếu hôm qua tôi không tự thông bồn cầu, không thấy số bao cao su cô vứt vào đó để phi tang bằng chứng ngoại tình thì đâu tôi biết cô bỉ ổi, dơ bẩn đến mức này đấy.

    - Anh à, em xin anh. Anh đừng đánh đuổi em được không, em bị anh ta ép làm chuyện này thôi.

    - Ép mà cô đưa nó về nhà à? Ép mà cả năm nay cô để nó “thỏa mãn” thế sao? Cô có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?

    - Muốn đánh đập bọn em.

    Anh à, em xin anh (ảnh minh họa)

    - Thế là quá nhẹ đấy. Tôi sẽ phán tán đoạn camera ghi lại khoảnh khắc cô và nó “sung sướng” như thế nào. Chắc thú vị lắm đây.

    - Đừng anh! Sự nghiệp của tôi không thể hủy hoại bằng đoạn clip đó được. Giờ anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, xin anh hãy hủy đoạn video đó đi. Anh cần cần bao nhiêu tiền?

    - Mày nghĩ tiền giải quyết được tất cả ư? Mày nghĩ đồng tiền của mày là mua được vợ tao ư? Tao khinh, tao khinh. Các người hãy cút đi, cút đi…

    Tên kia thấy thế liền mặc đồ rời khỏi nhà tôi vội, còn vợ cứ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ đủ kiểu. Cười khinh bỉ với cô vợ “ngoan hiền” của mình tôi đau đớn vào viết đơn ly hôn rồi ném túi quần áo cho cô ta rồi bảo:

    - Vì sĩ diện, danh dự của con trai tôi không tung đoạn clip ân ái với người lạ lên mạng cho con đỡ bị bạn bè chê cười. Thay vào đó, cô phải rời khỏi căn nhà này mà không bao giờ được gặp mặt con nữa trước khi tôi đổi ý.

    - Em sẽ đi. Chỉ cần anh nói với con là em đi làm ăn xa, xin anh đừng nói với nó về cái việc em đã làm. Nó mới 12 tuổi không chịu được cú sốc này đâu.

    - Cô cũng sợ nó xấu hổ về mẹ cơ đấy.

    Vợ rời đi, tôi nằm vật ra giường mà đau đớn tột độ. Yêu thương vợ con đến thế, nhưng cuối cùng thì nhận lại được cái gì chứ? Ly hôn vợ là điều tôi không hề muốn và đau lắm, nhưng chấp nhận tha thứ cho người vợ lăng loàn ấy tôi không làm được. Tôi muốn cô ấy phải gặm nhấm nỗi đau không được gặp con trai mình đến hết đời này để trả giá cho sai lầm, hành động của vợ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Tôi đau đớn khi phát hiện vợ ngoại tình Kết quả: 5 / 5 bầu chọn. 1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1664051


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ