Tình yêu ơi chẳng có lời giải đáp

    Dám làm chi cho khổ những con thơ
    Đành chấp nhận ưu phiền theo năm tháng
    Cuộc tình mình không phải là giấc mơ

    Thơ tình: Tình yêu đầu tiên của anh

    Dám mà vui mà hạnh phúc thì ôi
    Anh dám cả đâu cần em phải hỏi
    Thôi đành nhìn nhau tin nhau là lẻ sống
    Trọn kiếp này không thể khác được đâu

    Duyên tình lỡ ta đành trông số phận
    Đừng giận hờn đừng trách móc làm chi
    Bởi trước đây mình không duyên nợ
    Nay cuộc đời ban hạnh phúc cho ta

    Em hãy nhớ dù chông gai cách trở
    Cuộc tình này không thể chia ly
    Đến với nhau hay chỉ là tình vụng trộm
    Cuộc đời này không chỉ dành cho ta

    Hãy nhìn lại những gì mình đang có
    Tình yêu hay hạnh phúc phải cân đo
    Dám làm chi cho tan nát đời tụi nhỏ
    Làm mẹ cha ai muốn cảnh tượng này

    Đành hy sinh những gì mình mong muốn
    Gác lại tình riêng vun đắp cho trẻ thơ
    Anh mong em hiểu điều anh nói
    Dù yêu em nhưng không thể khác được đâu

    Anh nguyện thời gian không làm phai nỗi nhớ
    Nỗi nhớ em nhớ kỷ niệm hôm nào
    Trái tim này không chỉ phải riêng anh
    Một nửa đã dành tặng riêng em đó

    Nhưng không thể và không có thể
    Đến bên nhau tay ấp mặn nồng
    Anh nói vậy người yêu anh chắc hiểu
    Nỗi lòng anh đâu phải là sỏi đá

    Hãy hiểu cho anh đừng thêm bi lụy
    Tình yêu này xin dành trọn cho em

    Theo tinhdaucachxa@gmail.com (Khám phá)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ