Tình cũ và anh

03:00' 14-04-2014


    Thơ tình: Tình cũ và anh

    ảnh minh họa

    Có một thời anh chị đã yêu nhau
    Tình yêu ấy nồng nàn và sâu lắng
    Những chiều mưa chờ trên con phố lặng
    Đón đưa nhau qua nhịp thở nông nàn
    Có những chiều mơ mộng đứng miên man
    Mơ hạnh phúc ấm nồng tình hai đứa
    Dẫu có biết tình yêu là chọn lựa
    Để cùng khoảng trời, cùng một mái nhà tranh
    Để giờ đây hạnh phúc không tranh giành
    Chị đứng lại, em bước cùng anh ấy
    Không khoan dung, không vội vàng che đậy
    Vì tình yêu là hạnh phúc một đời
    Sẽ có chiều anh chị chung khoảng trời
    Để nhớ lại để tìm về tình cũ
    Những đóa hoa dường như đang hé nụ
    Phút bình yên sâu lắng giữa cuộc tình
    Chị ngỡ em ghen, em sẽ giật mình
    Nhưng không đâu vì chị là tình cũ
    Đối với anh em là đóa hoa đang hé nụ
    Sẽ cùng anh viết tiếp bản tình ca
    Chị dừng chân, không còn những thiết tha
    Bên anh ấy những khi trời se lạnh
    Rồi có người cho trái tim đập mạnh
    Viết tiếp tình ca người không phải là anh
    Tình yêu mà sao lại hóa mong manh
    Chị dừng lại, em cùng anh bước tiếp
    Chị cùng ai kia, lại đi chung một nhịp
    Không giận hờn, không tính toán thiệt hơn
    Anh sẽ không còn những giây phút cô đơn
    Có em bên anh, sẻ chia và lo lắng
    Snh đã yêu em, nhưng sẽ còn khoảng lặng
    Là chị một thời, tình cũ đã đi qua
    Em không hờn, không giận, chẳng khóc la
    Vì em biết trái tim anh sâu lắng
    Yêu em, anh có quyền bình lặng
    Nhớ chị chút thôi, yêu em mãi một đời.

    Thơ tình: Tình cũ và anh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ