Hôm thứ Tư ngày 2/10 tại thành phố Melbourne, một người đàn ông 58 tuổi, tên là Russell Tomlinson, đã có buổi gặp gỡ, bày tỏ lòng biết ơn với các nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đã cứu sống ông cách đây sáu tuần.

Ảnh minh họa
Được biết, vào tháng Tám vừa qua khi đang xem phim tại nhà ở vùng ngoại ô Westmeadows, ông Tomlinson bị đau tim dữ dội và tim đã ngừng đập trong gần 22 phút. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã mang theo máy khử rung tim, bình ôxy và đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Sau đó, lực lượng y tế cũng đã có mặt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Vì vậy, sau khi khỏi bệnh ông Tomlinson đã cùng vợ đến gặp và nói cảm ơn các nhân viên cứu hộ đã cứu sống ông như: Danny Slattery, Jacko Wilson, Andrew Lazenby và Lou Callegari. “Tôi thành thật cảm ơn các nhân viên cứu hộ. Họ không chỉ cứu sống một mình tôi, mà còn giúp đỡ rất nhiều người. Họ luôn luôn làm tốt công việc của mình”, ông Tomlinson bày tỏ.
Kim Phụng - Viet Times

