Tất cả còn lại bây giờ là ở anh, kết thúc cũng là anh, tiếp tục cũng là anh.

    Thiên thần của em! Hai năm trôi qua rồi, với lòng tin yêu mình đã vượt qua rất nhiều trở ngại, nhất là vượt qua được chính mình để được nghĩ về nhau, để yêu thương, quan tâm, chăm sóc, để có được những kỷ niệm ko thể nào quên...

    Với em, mình sống được bên nhau chưa hẳn là hạnh phúc, hôn nhân cũng không thể ràng buộc trái tim, nếu mình không muốn... Vì thế, anh sẽ không tìm được người thứ 2 như em đâu, sẽ không tìm được một tình cảm đặc biệt như chuyện của mình lần nữa. Hai năm trôi qua, niềm vui hông nhiều, đa phần là lo lắng, buồn phiền vì hờn trách... Em chẳng làm được gì, anh cũng chẳng làm được gì để tình cảm của mình tốt đẹp hơn? Tại sao vậy?... Ai khi yêu thương cũng hay hờn giận, ghen tuông vì lòng ích kỷ. Em đã trải nghiệm nhiều nhưng vì lỡ mang một trái tim mong manh, dễ rung động và nhạy cảm nên yêu không hề suy tính, để rồi có lúc tự dằn vặt bản thân, làm vậy để được gì chứ? Lời chia tay, không phải là phút bồng bột hay nóng giận, mà khi đó lý trí ngự trị. Nói lời chia tay mà trái tim như vỡ tan, đầu óc cứ quay cuồng với suy nghĩ "phải làm điều gì tốt cho mình, tốt cho anh, người em yêu thương...? Rời xa để anh có được hạnh phúc hay đi bên cạnh anh đến cuối con đường..."

    Hôm qua nhận được tin nhắn, rồi cuộc gọi của anh, em không biết phải như thế nào? Không biết anh vô tình hay cố ý bỏ qua cảm xúc của em, để rồi cứ như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại nói xa nói gần... Không biết anh đáng yêu hay đáng ghét nữa... Chỉ cần một lời thôi để em thấy được thành ý của anh, nhưng cũng không thèm nói, ích kỷ ghê đi... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, đã nghĩ về em, không nhiều như mong muốn nhưng một chút chút đó cũng thấy an lòng. Tất cả còn lại bây giờ là ở anh, kết thúc cũng là anh, tiếp tục cũng là anh. Honey có hiểu không?

    Thư tình: Cho nhau niềm tin, một chút thôi!

    Trái tim này, đã yêu, dẫu có đau vẫn yêu rất nhiều... (Ảnh minh họa)

    Đêm sắp qua rồi, lại trằn trọc với bao suy nghĩ... tiếng hát Lệ Quyên văng vẳng... gần gần xa xa... thay cho nỗi lòng...

    Nhiều lần em cố nhìn vào mắt anh
    Long lanh hờn ghen giấu kín
    Dù em đã cố nắm tay níu anh
    Mong manh tình yêu chẳng thấy

    Hãy cho em đến gần một chút thôi
    Quanh đây màn sương kín lối
    Ðừng chạy đi như gió kia thoáng qua
    Bơ vơ một cánh đồng chiều

    Dẫu cho anh phải đi, cách xa em cả phương trời
    Nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi
    Có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ
    Cũng chính lý do khiến em rất yêu anh

    Bởi khi trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào
    Dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh vô tư mà tan biến
    Chính khi trong niềm đau khiến cho em khó quên
    Mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều...

    Trái tim này, đã yêu, dẫu có đau vẫn yêu rất nhiều...

    Nhớ anh nhiều lắm, biết không?...

    ***

    Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ