Thổn thức

21:00' 30-07-2013


    Thơ tình:Thổn thức

    Ảnh minh họa

    Tôi gặp em vào một chiều đầy nắng
    Gió bên đường đưa nhẹ mái tóc em
    Tôi khẽ nói gió ơi đừng thổi nữa
    Cho tôi nhìn ngắm trọn ánh sao xinh.

     

    Chiếc lá nhỏ như cất lên lời nói
    Tôi ngập ngừng đưa ánh mắt xa xăm
    Không dám nhìn vào hàng mi rực rỡ
    Sợ mắt người đốt nát trái tim tôi.

     

    Rồi từ đó tôi không tìm thấy nữa
    Ánh mắt nào làm tôi mãi mộng mơ
    Tôi cố tìm trong tiềm thức bơ vơ
    Nhưng chỉ thấy một khoảng trời lặng lẽ.

     

    Không gặp em hồn tôi như cô lẻ
    Và ngày nào tôi cũng đứng chờ em
    Chờ em dưới hàng cây khô chiếc lá
    Bỗng một ngày lá cũng xa rời cây.

     

    Thu đã qua và đông cũng sắp tàn
    Ánh nắng vàng đã ùa về khắp lối
    Mang cái ấm của mùa xuân hạnh phúc
    Đến cho đời và cho cả lứa đôi.

     

    Tôi tập vẽ những hàng cây chiếc lá
    Chiếc lá nào đưa em đến bên tôi?
    Con đường nhỏ hàng cây nho nhỏ
    Như khóc thầm cho một gã tình si.

    Thơ tình:Thổn thức



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ