Thôi đừng khóc nữa

14:14' 15-11-2014


    Trong một lớp học y cô giáo hỏi một học viên.

    Thôi đừng khóc nữa

    - Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho một em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc òa lên, vậy em có tiêm không?

    - Dạ! Không ạ!

    - Vậy em có an ủi bé không?

    - Dạ! Thưa cô có ạ!

    - Vậy em an ủi thế nào?

    - Dạ, em sẽ an ủi là: “Thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho một mũi bây giờ!”.

    Theo vnexpress

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ