Thơ viết trong đêm

07:00' 12-08-2013


    Thơ tình: Thơ viết trong đêm

    Ảnh minh họa

    Anh vội vã kiếm tìm trong vô thức
    Một tình yêu em trao tặng riêng anh
    Một tình yêu ru anh bằng mộng mị
    Hạnh phúc kìa như dang rộng đôi tay.

     

    Cứ như thế em đi vào sâu thẳm
    Bằng hương vị mật ngọt của ái ân
    Bằng mặn chát của hờn ghen giận dỗi
    Chợt vô tình mình lệch bước bên nhau.

     

    Tình yêu đó thời ru anh ấp ủ
    Mộng đến ngày cùng gặp cực vô biên
    Anh đâu biết làm sao mình có thể
    Giải phương trình bằng nghiệm số không em.

     

    Anh sợ mất sợ những gì đã đến
    Rồi lại sai như chính phương trình này
    Anh đã cố, cố tìm ra một nghiệm
    Tìm ra em làm bảo bối riêng mình.

     

    Còn em đến và đi như gió thoảng
    Vội kiếm tìm những ảo ảnh hư vô
    Bỏ anh đứng trông theo đường em bước
    Về phương trời ta chẳng thể gặp nhau.

     

    Miền ký ức ngủ quên bừng tỉnh giấc
    Những du dương mộng mị mối tình đầu
    Như bài thơ, đêm nay anh viết vội
    Tặng riêng em như em đã tặng anh.

     

    Những mộng đẹp theo thời gian vùi lấp
    Bỏ quên thời ta ấp ủ yêu đương
    Anh trở lại con người anh chân thực
    Sống khát khao hạnh phúc đốt cháy lòng.

    Thơ tình: Thơ viết trong đêm



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ