Kì chuyển nhượng mùa hè 2013 vẫn còn khoảng 1 tháng nữa mới kết thúc nhưng những thương vụ mua sắm rầm rộ vừa qua đủ khiến người ta có cái nhìn cơ bản về nó. Đây thực sự là một mùa chuyển nhượng khó lường, hỗn loạn và điên rồ.

    Có lẽ những đại gia của Premier League và của La Liga có bi quan đến mấy cũng không nghĩ một ngày nào đó, chính những “gã nhà giàu mới nổi” ở Ligue 1 mới là kẻ tạo ra những thương vụ “bom tấn” ở một kì chuyển nhượng. Hai bản hợp đồng đắt giá nhất tính cho đến thời điểm này của mùa hè 2013 lại là của PSG và Monaco. Monaco mua được Falcao giá 60 triệu euro còn PSG chiêu mộ được Cavani giá 63 triệu euro. Cả “mãnh hổ” Falcao lẫn “El Matador” Cavani đều là những mục tiêu theo đuổi của Real, Chelsea và Manchester City nhưng thật không ngờ cả hai đều cập bến Ligue 1.

    Chuyển nhượng hè 2013: Hỗn loạn, điên rồ

    Cavani đang là bản hợp đồng đắt nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè. ẢNh: Internet

    Đúng là những đại gia đến từ đất nước hình lục lăng thật sự chịu chơi, có thừa tiền nhưng kém xa về danh tiếng, đẳng cấp và thương hiệu so với những tên tuổi lớn đến từ Anh hay Tây Ban Nha. Mùa giải tới, những sát thủ lừng danh, khét tiếng hàng đầu của bóng đá thế giới sẽ chỉ thi thố tài năng ở giải đấu kém tiếng tăm và thiếu tính hấp dẫn như Ligue 1. Và mùa tới, Cavani còn chắc chắn thi đấu ở Champions League chứ Falcao thì chưa biết đến bao giờ bởi không có gì đảm bảo đội bóng anh đầu quân Monaco sẽ giành được quyền tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đó thực sự là điều hết sức đáng tiếc.
    Trong khi Ligue 1 vươn lên mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng thì Premier League lại đang chìm trong những thất bại liên tiếp ở phiên chợ hè. Giải đấu từng được xem là hấp dẫn nhất, nơi có những đội bóng giàu truyền thống và mạnh tay chi tiêu không còn là miền đất hứa đối với các ngôi sao lớn và đang tỏ ra kém duyên hơn, thua thiệt hơn so với các đại gia hàng đầu khác của lục địa già.
    Chelsea dù có tỉ phủ người Nga Abramovich giàu có và HLV Mourinho tài ba nhưng liên tục thua cuộc trong việc chiêu mộ ngôi sao. Từ Neymar, Falcao cho đến Cavani đều từ chối đội bóng từng là nhà vô địch nước Anh và vô địch Champions League. Bên cạnh đó một đội bóng giàu có và tên tuổi khác là Manchester United cũng chịu thất bại nặng nề trong việc chèo kéo các ngôi sao sáng giá. Lần lượt Lewandowski, Thiago Alcantara, Cesc Fabregas từ chối gia nhập “Qủy đỏ”. Thật không ngờ một đội bóng có giá trị thương hiệu lớn như Manchester United lại tỏ ra “mất giá” một cách lạ lùng như thế. Đội bóng láng giềng với Manchester United là Manchester City mùa này tuy đã chi ra gần trăm triệu bảng nhưng những tân binh họ mới mang về đều chỉ là những cầu thủ hạng khá, không phải là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Liverpool và Tottenham cũng chưa thể bổ sung được những cái tên sáng giá thậm chí còn có nguy cơ mất đi những tài sản quý nhất của họ là Luis Suarez và Gareth Bale. Việc những “ông lớn” của Premier League thất bại toàn tập ở phiên chợ hè cho thấy đây là một kì chuyển nhượng “điên rồ” bậc nhất từ trước đến nay.
    Sự “điên rồ” trong chuyển nhượng còn lan sang cả La Liga khi họ bán nhiều hơn mua. Ngẫm mà buồn người Tây Ban Nha bởi giải đấu cao nhất của họ đã phải chia tay những cái tên sáng giá, đó là chân sút xuất sắc (Falcao), là nhạc trưởng tài năng hứa hẹn (Thiago Alcantara), là “vua phá lưới nội” của La Liga (Negredo) và sắp tới có thể sẽ mất đi ngôi sao lớn nhất của Valencia là Soldado. Trong khi đó hợp đồng đáng kể nhất của La Liga chỉ là Neymar. Chưa bao giờ người ta chứng kiến một La Liga “xuất siêu” mạnh mẽ như mùa này.
    Và sự “điên rồ” của La Liga ở phiên chợ hè được đẩy lên đỉnh điểm khi Real dự định sẽ chi 98 triệu euro tiền mặt cộng với Fabio Coentrao (được định giá 20 triệu euro) để mua Gareth Bale. Nếu thương vụ này thành công sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử, hơn rất nhiều so với con số 94 triệu euro mà chính Real mua Cristiano Ronaldo trước đây. Bỏ ra số tiền “khủng” như thế để mua một cầu thủ còn rất trẻ và chưa từng tỏa sáng ở một CLB lớn cũng như chưa giành được danh hiệu lớn nào quả thật “điên rồ”.
    Bên cạnh tính chất điên rồ, thị trường chuyển nhượng hè này cũng diễn ra hết sức hỗn loạn do những thông tin ảo xuất hiện nhiều vô kể và ra sức tung hỏa mù khiến người hâm mộ quay cuồng với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tin đồn xuất hiện tràn lan để rồi đến phút cuối người ta mới nhận ra được đó chỉ là chiêu trò của giới truyền thông châu Âu. Có lẽ chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng lại diễn ra “kì lạ” đến vậy.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ