Thất tình mà khóc là xưa rồi

23:14' 01-10-2018
Bạn có tin không, không phải cứ thất tình là khóc, là nghe nhạc buồn. Vẫn có rất nhiều cách để “trải nghiệm” thời gian thất tình của mình, bạn đã thử chưa?


    Tôi đang thất tình, buồn đến cháy ruột cháy gan. Ấy vậy mà, trời Hà Nội lại đang vào những ngày đẹp nhất trong năm. Nắng vàng ươm nhưng chẳng gay gắt, gió hiu hiu thổi, thời tiết mát mẻ dễ chịu khiến cho các cặp đôi thi nhau dập dìu ra phố. Mọi thứ xung quanh cứ như trêu ngươi tôi vậy.

    Điên tiết, tôi quăng mình vào một quán coffe sách – với hy vọng sẽ tìm được không gian yên tĩnh gặm nhấm thời gian thất tình này. Nhưng, trời như trêu ngươi. Bên cạnh hiệu coffe sách là cửa hàng bán ốp điện thoại, họ đang mở bài “Chuyện tình tôi”, một bài hát có giai điệu mà thoạt đầu tôi nghĩ “thật nhí nhố”. Cậu chàng đứng chào mời ở cửa hàng bán ốp còn nhăn nhở với tôi rằng sao ngày đẹp trời thế này mà cứ khó đăm đăm vậy. Thật “có duyên” không tả.

    Tâm trạng đang tan chậm - Miễn làm phiền, dưới mọi hình thức

    Cáu kính và bực bội, vào quán, tôi vội vàng cắm tai nghe để mong mau thoát khỏi cái thực tại xung quanh. Bất ngờ chưa, bài hát đầu tiên mà app nghe nhạc đề xuất cũng là bài “Chuyện tình tôi” của Kay Trần. Một lần là vô tình, hai lần cũng coi như có duyên đi. Nào, thì nghe thử…

    Những dòng beat nhanh chóng cuốn tôi về một nơi nào đó ở miền Tây xa lắc. Ôi cha, anh chàng này cũng đang thất tình như tôi nè. Lại còn đau hơn nữa chứ vì anh ta còn đang cầm thiệp cưới của người yêu cũ, còn tôi, ít nhất thì chưa “phải” cầm cái của nợ đó.

    Cơ mà anh chàng dũng cảm phết. Chẳng những dám đến ngày vui của người cũ, còn “cả gan” rủ bạn thân lên sân khấu tỏa sáng rap một trận tưng bừng khói lửa trêu tức cô dâu chú rể. Mấy ông anh thất tình mà không thấy âu sầu ảo não hay đánh ghen ghê gớm gì, chỉ thấy lầy lội.

    Đám cưới em xin hát một bài...Tặng cho cô dâu chú rể

    Tự dung, tôi phì cười. Ờ! Thất tình. Buồn đấy, đau đấy. Nhưng sao lại phí công nhăn nhó khó ở vì một người đã bội bạc, trong khi cuộc sống ngoài kia vẫn phơi phới lắm. Phải xinh xắn, đáng yêu đến đám cưới người cũ tặng cho một bài vinahey quậy chà bá mới đúng chứ nhỉ. Cần thiết thì vác thêm cả can rượu cùng dàn hậu cung bạn thân đến chúc tụng cho đủ bộ, giống như cậu chàng Kay Trần trong video thôi mà.

    Có sao đâu, đến "quậy" tí thôi mà

     

    Nói vui vậy thôi, chắc các anh chàng Homieboiz cũng không muốn bạn đến phá tưng đám cưới rồi bị hai họ "đập" cho một trận như cuối clip đâu. Chỉ là, thất tình buồn thật đấy, nhưng không chết được. 

    Thật ra, cuộc sống sẽ vẫn luôn tiếp diễn, cho dù bạn có đang ra sao đi chăng nữa. Dù cho ngày hôm qua, bạn có một đống cảm xúc hỗn loạn và phức tạp, khiến bản thân không kịp trở tay và đôi chân trở nên quá yếu ớt để đứng vững… Cả khi như vậy, cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp tục. Nắng vẫn reo và gió vẫn thổi. Tưởng như mọi thứ hờ hững, nhưng thật ra cuộc sống đang tìm cách ý nhị nhất để xoa dịu nỗi đau của con người.

    Chẳng thể nào buồn đấy đã vui ngay được. Nhưng đối với những điều khó chịu trong cuộc sống, hãy cứ kiên nhẫn với chúng đi, như một người chủ với vị khách không mời mà cứ thích vào nhà. Dần dần, từ từ, bằng thời gian và khéo léo mời người đó ra khỏi nhà, để ngôi nhà của ta lại thoải mái và vui vẻ như trước kia.

    Thế đấy, cuộc sống sẽ mãi tiếp tục… dù việc gì xảy ra chăng nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/chuyen-tinh-toi-that-tinh-ma-khoc-la-xua-roi-gio-cam-ruou-den-quay-vinahouse-o-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu-moi-dung-6GsMEY9ZFTKto.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ