Người cha 42 tuổi đưa con trai đến một khu phố đèn đỏ ở Nottingham, Anh, và cho phép cậu chọn một trong những cô nàng bốc lửa đứng bên đường. Công tố viên cho biết, người cha đã đến gần một cô gái đứng đường, thực ra là cảnh sát cải trang, vào ngày 26/7 năm ngoái và hỏi: "Chào cưng. Bao nhiêu tiền cho một lần vui vẻ với cậu ta?", và chỉ vào con trai mình. Nữ cảnh sát trả lời là 25 bảng Anh nhưng sau đó giảm giá xuống còn 20 bảng. Cậu con trai giải thích rằng người cha làm vậy là vì cậu vẫn còn là trai tân, và cha chỉ muốn quan tâm đến chuyện tình dục của cậu. Tòa tuyên phạt người đàn ông này 10 tháng tù, nhưng được hưởng án treo. Thẩm phán cho biết ông không bắt người cha vào tù vì tin rằng ông ta không có ý làm hại con trai.