Suốt ba năm tôi chịu cảnh tổn thương khi có chồng ngoại tình

11:00' 03-07-2019
Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình thì anh ta không van xin tha thứ mà chỉ bảo: Em biết rồi thì anh cũng chẳng giấu nữa, đàn ông ra ngoài gái gú là chuyện thường. Anh vẫn yêu em và con, nên em cứ coi như anh ra ngoài giải khuây đi.


    Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 7 năm, điều kiện kinh tế gia đình cũng có của ăn của để. Với người ngoài họ nhìn vào đều nghĩ rằng tôi sung sướng, có chồng yêu thương, bố mẹ chồng lại tâm lý. Thật sự tôi cũng hạnh phúc nhưng là 4 năm về trước, còn giờ thì...chỉ thấy mặn đắng những tổn thương mà thôi.

    Chồng tôi là người đàn ông ham vui, lúc nào bạn bè trên hết. Thậm chí anh ấy còn coi trọng bạn bè hơn cả vợ con ở nhà. Tôi khuyên nhủ, nói hết cái hết nước nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy. Chán nản tôi chẳng buồn nói nữa, cứ đi làm về là lo cho con cái, chồng mặc kệ.

    hinh1-chong-ngoai-tinh-phunutoday

    Cũng chính vì vậy mà mẹ chồng nhiều lần mắng tôi rồi bảo: "Con về làm dâu nhà này không quan tâm bố mẹ cũng được, nhưng chồng con thì con phải biết để ý, đừng để mẹ phải nặng lời". Tôi buồn lắm, vì mẹ chồng không hiểu được chính tôi mới là người cần được chồng quan tâm, nhưng tôi chẳng buồn giải thích với mẹ chồng, chỉ dạ vâng cho qua chuyện.

    Cách đây 3 năm tôi phát hiện chồng mình có tư tình với một người đàn bà trẻ trung, xinh đẹp. Khi tôi phát hiện ra thì chồng không van xin tha thứ mà chỉ bảo: Em biết rồi thì anh cũng chẳng giấu nữa, đàn ông ra ngoài gái gú là chuyện thường. Anh vẫn yêu em và con, nên em cứ coi như anh ra ngoài giải khuây đi". Tôi điếng người trước câu chồng nói, anh ngoại tình nhưng lại làm như không sai gì cả. Có lẽ vì lúc đó còn quá yêu chồng, còn muốn giữ bố cho các con nên tôi nhắm mắt cho qua. Tôi nghĩ chồng chỉ chơi bời 1, 2 lần rồi anh sẽ chấm dứt hẳn.

    hinh2-chong-ngoai-tinh-phunutoday

    Thế nhưng không phải, bẵng đi thời gian gần nửa năm thì tôi phát hiện ra chồng mình vẫn qua lại với người đàn bà đó. Tôi dọa sẽ nói hết sự thật cho bố mẹ hai bên thì chồng tôi mới hứa là sẽ cắt đứt hoàn toàn....Nhưng rồi sừng trên đầu tôi không mất hẳn mà ngày càng mọc dài ra...chồng tôi vẫn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ kia. So với vợ con ở nhà thì với chồng tôi, cô bồ trẻ đẹp kia mới là tất cả của anh.

    Chồng tôi có bảo sẽ chấm dứt nhưng cô bồ kia lại không chịu, cô ta cứ níu kéo, đọc những tin nhắn thân mật, ngọt ngào xưng vợ vợ chồng chồng của hai người mà tôi đau nhói. Tôi nhận ra rằng hôn nhân mà một người cố gắng xây dựng, vun đắp, còn người kia hờ hững, muốn phá đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ bền vững được. Có nhắm mắt làm ngơ để chồng phản bội thì chính tôi là người đau khổ nhất mà thôi. Suốt 3 năm tôi chịu cảnh tổn thương khi có chồng ngoại tình. Giờ đây tôi mệt mỏi, mất niềm tin vào hôn nhân...và tôi muốn chấm dứt mọi chuyện.

    Tôi sẽ ly hôn, đáng lẽ ra tôi nên làm chuyện này sớm hơn. Làm mẹ đơn thân đâu có gì sai, cũng không thể có chuyện không lo cho con cái được. Thà tự do mà hạnh phúc rồi cứ cố gắng ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi con có lẽ sẽ bình an hơn. Tôi làm như vậy là đúng phải không các chị em, xin hãy tiếp thêm động lực cho tôi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from PHUNUTODAY.

Original source can be found here: https://phunutoday.vn/sau-3-nam-day-dua-quyet-dinh-ly-hon-de-chong-ve-o-han-voi-co-bo-lieu-toi-co-ngu-ngoc-qua-khong-d221280.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ