Sữa chua nếp cẩm ‘bà cụ’ - món ăn vặt thần thánh nhất định phải thưởng thức khi tới Đà Lạt

Ảnh minh họa
Xem Video: Biến tấu sữa chua và nếp cẩm - Khám phá vùng quê
Sở dĩ người dân Đà Lạt quen gọi là sữa chua nếp cẩm bà cụ vì hình ảnh một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi, ngồi lui cui bên góc quán bánh canh Xuân An bán sữa chua nếp cẩm đã không còn xa lạ với họ.
Bà cụ không có quầy bán như người ta, chỉ có một thùng xốp bày tầm chục ly sữa chua nếp cẩm mà nếu ai đi ngang qua không để ý chắc chắn không biết bà bán gì luôn. Sữa chua và nếp cẩm đều là bà tự làm, và bà đã gắn bó với cái góc thân thuộc này thấm thoát đã qua bao mùa tết rồi.
Vị sữa chua của bà khá lạ miệng, chua chua và béo béo vị sữa, thơm thơm mùi nếp cẩm, khi ăn nhớ khuấy đều lên để nếp cẩm hòa với sữa chua ăn cho dậy vị, đảm bảo ăn một lần là ghiền luôn.
Thường bà sẽ bán từ sáng tới tối, nhưng bà còn vừa bán vừa canh giờ tan học để đi đón cháu nên bạn nào có ghé ủng hộ bà vào giấc chiều mà không thấy bà thì chịu khó đợi bà xíu nhé!
Điều khiến bất cứ ai gặp bà lần đầu là khuôn mặt phúc hậu và cách nói chuyện hiền lành chất phác, nhìn bà mà thương không tả được. Các bạn có ghé Đà Lạt thì nhớ ghé thăm và mua ủng hộ bà ly sữa chua nếp cẩm chỉ 10k ăn thử nhé, đảm bảo là siêu ngon siêu lạ miệng.
Bà bán ngay dốc Bánh canh Xuân An (15A Nhà Chung, P.3, Đà Lạt). Từ thứ 2 - thứ 6 bà sẽ mở từ 7h sáng – 7h tối, còn thứ 7 và chủ nhật bà chỉ mở từ 2h chiều- 7h tối thôi.
Xem thêm
Trung tâm nha khoa uy tín - cấy ghép implant chuẩn châu âu
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2661329