Tại thủ đô Damascus, nạn bắt cóc trẻ em, buôn người và bán nội tạng diễn ra phổ biến trong vài tháng qua. Nhiều đứa trẻ ở Syria bỗng dưng mất tích rồi trở về nhà sau vài ngày. Tuy nhiên, gia đình phát hiện vết mổ trên cơ thể các em.

    Sự thật kinh hoàng đằng sau nạn bắt cóc trẻ em ở Syria

    ảnh minh họa

    Theo Liên Hợp Quốc, 4,25 triệu người Syria không có nhà để ở vì xung đột. Một nửa trong số đó là trẻ em. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo không đề cập tới nạn buôn bán nội tạng và số phận những người trong trại tị nạn tại đây. Hầu hết người tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Họ không có khả năng tự vệ và trở thành mục tiêu để kẻ xấu bóc lột, lạm dụng tình dục và bán nội tạng.

    ARA News dẫn lời Nadia Kamal, mẹ của một bé gái 8 tuổi, ở quận al-Qadam: "Raghad, con gái tôi, mất tích khi đang chơi đùa trong công viên gần nhà. Chúng tôi tới nhiều bệnh viện để tìm và đăng thông báo nhưng vẫn không thấy con bé. 10 ngày sau, một người lạ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng Raghad vẫn khỏe và tôi có thể đón con".

    Một người đàn ông mang mặt nạ trả con cho cô. Tuy nhiên, Kamal nhận ra dấu vết phẫu thuật trên cơ thể con gái. Sau khi khám, một bác sĩ kết luận Raghad mất một quả thận.

    Muhammad Ali, một người dân sống trong quận Rukn al-Din, nói rằng ít nhất 4 đứa trẻ mất tích trong thời gian gần đây.

    "Tuần trước, một nhóm người mang vũ khí bắt cóc nhiều trẻ em ở thành phố Daria và trả chúng sau vài ngày. Gia đình những đứa trẻ đó kể rằng bọn chúng mổ cơ thể các em và lấy vài cơ quan nội tạng", Muhammad Ali nói.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ