Sự nô giỡn của bộ ba MSN khiến Barca phải trả giá

Tam tấu MSN đã không thể giúp Barca chiến thắng Valencia. (Ảnh: Getty Images)
“Luis Suarez Miramontes (cựu cầu thủ nổi tiếng duy nhất người Tây Ban Nha giành Quả bóng Vàng châu Âu), khi tường thuật hiệp hai của trận đấu trên sân Mestalla trên chương truyền hình Carrusel, đã cảnh báo: “ các cầu thủ của Barca đang làm những điều thừa thãi…Họ đang mất thời gian và nếu có một sự thay đổi thì chúng ta sẽ thấy họ như thế nào…”. Và cho dù Barca cuối cùng cũng ghi được một bàn, nhưng nó là quá ít và điều đó cho phép Valencia đủ sức giành được một trận hòa”. Điều mà nhà thông thái Suarez nói ra cũng trùng hợp với những sự phân tích mà một khán giả có chuyên môn nhận xét với tôi về lối chơi của bộ ba của Barca tại Mestalla: “ Có quá nhiều sự nô đùa, cho cả anh, cho cả tôi. Quá nhiều sự trình diễn”.
Những nhận xét này làm tôi phải suy ngẫm. Tất nhiên, bộ ba của Barca đã có một hiệp một tuyệt vời, nhất là từ phía Neymar, nhưng bàn thắng thì không đến. Sự thiếu sót mà Luis Suarez Miramontes đã chỉ ra, mà theo cách gọi của bạn tôi là “sự nô đùa”, đã xuất hiện ở hiệp hai. Nó quá thừa thãi trong khi lại thiếu ý chí ghi bàn ở một số thời điểm của hiệp đấu. Vui chơi với quả bóng là tuyệt đẹp với khán giả và làm hài lòng các CĐV, nhưng lại chẳng tốt lành với mục tiêu ghi bàn. Di Stefano, người luôn có những màn trình diễn ở Madrid, đã có lần nói với tôi: “ việc thư giãn và chơi đùa với trái bóng chỉ được phép khi đã có trong tay ba bàn thắng trở lên”.
Bộ ba tấn công của Barca đúng là đầy ấn tượng. Tôi không biết liệu có thể tìm thấy một bộ ba tương tự trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, đã xuất hiện nguy cơ sự hiệu quả của họ bị bốc hơi một phần do tính duy mỹ. Ít nhất đó cũng là điều mà Luis Suarez Miramontes báo động trên kênh truyền hình SER. Và cần phải thừa nhận là kết quả hòa của trận Barca-Valencia đã chứng minh sự cảnh báo nói trên là đúng. Với một bộ ba tiền đạo khủng như vậy mà chỉ có một bàn thắng, nhất là trong một tình huống có thể tranh cãi (việt vị), thì quả là quá ít. Barca có thể ghi thêm một số bàn nữa nhưng nó cứ từ từ tuột mất, bởi vì trong một số thời điểm sự nô đùa trong lối chơi làm quên đi mục tiêu chính. Mà mục tiêu chính là ghi bàn.

Article sourced from XALUAN.
