Bayern Munich đã dễ dàng vượt qua Nurnberg ngay trên sân nhà Allianz Arena bằng hai bàn thắng của Franck Ribery và Arjen Robben.

Ribery và Robben đã mang về chiến thắng cho Bayern
Bước vào trận đấu với đối thủ được đánh giá yếu hơn là Nurnberg, Bayern không khó để thi triển lối đá nhanh và giàu kỹ thuật của mình. Sự có mặt của Mario Goetze, Thiago Alcantara cùng Ribery và Robben giúp chủ nhà chơi tấn công một cách đa dạng, họ dồn ép Nurnberg đến tội nghiệp.
Tuy nhiên, bàn thắng đã ngoảnh mặt với “Hùm xám” trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Cơ hội ngon ăn nhất của Bayern trên chấm phạt đền cũng bị David Alaba bỏ qua một cách đáng tiếc.
Bước sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola tung Thomas Muller vào sân để thay Thiago, còn Toni Kroos thay Goetze, hai cầu thủ trẻ đã không thể hiện được nhiều trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Lối chơi của Bayern được cả thiện một cách đáng kể khi Ribery và Robben tỏ ra hiểu quá rõ các pha đan bóng của Muller lẫn Kroos.
Phút 69, từ một pha tấn công của đội chủ nhà, bóng được Philipp Lahm câu bổng vào trong vòng 16m50 của Nurnberg, tiền vệ Ribery rất nhanh lao vào bậc cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Được tiếp thêm hưng phấn, Bayern liên tục ép sân, có lúc họ kiểm soát bóng đến 80%. Phút thứ 78, Robben ghi bàn thắng thứ hai nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern từ một pha đi bóng tốc độ bên cánh phải và vượt qua 3 hậu vệ của đối phương.
Phía đội khách Nurnberg, họ tỏ ra quá yếu so với hàng công cực mạnh của Bayern và chỉ tập trung phòng ngự để hạn chế bàn thua chứ không thể tràn lên tấn công. Những phút còn lại của trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Bayern Munich tiếp tục giành trọn 3 điểm ở trận đấu thứ ba trong mùa. Tuy nhiên, họ chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga do thua Dortmund và Leverkusen về hiệu số bàn thắng bại.
Đội hình thi đấu:
Bayern Munich: Neuer, Dante, Thiago (Muller 62’), Ribery (Shaqiri 80’), Mandzukic, Robben, Boateng, Goetze (Kroos 68’), Lahm, Alaba, Schweinsteiger.
Nurnberg: Schafer, Chandler, Nilsson, Pogatetz, Pinola, Balitsch, Stark, Drmic, Feulner (Frantz 72’), Plattenhardt (Kiyotake 75’), Ginczek.

