Cả nước Anh đã đứng dậy và ngả mũ chào Sir Alex Ferguson cũng như Paul Scholes khi hai huyền thoại của Manchester United có trận đấu chia tay sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình ở sân nhà Old Trafford.
Phải đợi đến phút thứ 87 thì một cú đánh đầu quyết đoán của Rio Ferdinand mới có thể giúp đội nhà giành trọn ba điểm trong trận đấu sân nhà cuối cùng của họ mùa này.
Các cầu thủ M.U đã ôm chiếc cúp vô địch Ngoại hạng chạy vòng quanh sân vận động khổng lồ này, trong khi các cựu cầu thủ và ngôi sao bóng đá từ khắp mọi nơi không ngừng tuôn tràn những lời khen ngợi trên đội bóng của vị HLV người Scotland trên mạng xã hội Twitter.
Dưới đây là những tweet nổi bật nhất.
|
|
|
Đoạn kết cuộc tình Sir Alex - Man Utd là một kết cục có hậu - Ảnh: Internet |
Cựu cầu thủ từng mài đũng quần trên băng ghế dự bị Manchester United là Michael Owen (@themichaelowen) đã tỏ ra rất "xúc động": "Tôi không cần biết bạn ủng hộ đội nào, nhưng nếu bài diễn văn ra đi của Ferguson không làm cho bạn nghẹn ngào thì chẳng còn thứ gì trên đời này có thể làm điều đó với bạn cả. Thật là một huyền thoại vĩ đại. Giải Ngoại hạng sẽ là một nơi hoàn toàn khác mùa sau."
Cựu thủ thành Quỷ Đỏ Edwin Van der Sar (@vdsar1970) thì lại tỏ ra cứng cỏi hơn: "Ai quan tâm đến kết quả thắng thua làm gì cơ chứ, đây là trận đấu nhằm nói lời chia tay đến hai người đàn ông vĩ đại kia mà!!!"
Cựu cầu thủ thuộc "lứa đầu" của Sir Alex là Viv Anderson (@Anderson_Viv) cũng lên tiếng: "Không khí ở đây thật tuyệt. Tất cả mọi lời khen đều dành cho thầy, Sir Alex. Và tôi rất vinh dự được nhận rằng mình là lứa học trò đầu tiên của thầy."
Không chỉ có những cựu cầu thủ M.U mà cả cựu tiền đạo Everton, Barcelona và Tottenham Hotspur Gary Lineker (@GaryLineker) cũng nhận xét về bàn thắng muộn của Ferdinand: "Một bàn thắng muộn từ Manchester United. Đó gần như là một câu kết luận cho cả một kỷ nguyên Sir Alex."
Với việc cả Fergie và "Hoàng Tử Tóc Vàng" đồng loạt nghỉ hưu, những lời khen ngợi đổ lên hai người này là hoàn toàn xứng đáng và họ có quyền hạnh phúc khi nhìn lại sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Có một điều chắc chắn là bộ mặt của giải Ngoại hạng sẽ trở nên hoàn toàn khác khi không có họ.


