Sinh con rồi mới cưới

21:00' 09-11-2013


    Đến tham dự đám cưới Thu Phương, bạn bè tròn xoe mắt khi thấy bên cạnh tân nương tân lang là cậu nhóc một tuổi mặt mũi hớn hở, lúc đòi cô dâu cho ti, khi vòi chú rể bế đi chơi.

    Sinh con rồi mới cưới

    ảnh minh họa

    "Ngay khi bụng to, em xin nghỉ làm, và cũng không đi đâu gặp bạn bè nên chẳng ai biết em có con, cho tới tận ngày cưới", Phương, 26 tuổi cho biết.

    Cô gái quê Nam Định kể, ngay khi mới yêu, bố mẹ bạn trai đã không ưng Phương do gia cảnh nhà cô khó khăn, không tương xứng. Khi Phương lỡ có thai, họ càng tỏ thái độ không chấp nhận, cho là cô cố tình bày kế "việc đã rồi" để lấy con trai mình, yêu cầu cô phá thai nhưng Phương không nghe.

    Điều an ủi lớn nhất khi Phương giữ lại thai là chàng người yêu luôn ở bên quan tâm. Hai người chuyển đến ở hẳn với nhau. Khi bầu được 5 tháng, Phương xin nghỉ làm. Cô cũng không dám nói cho gia đình hay bạn bè biết chuyện.

    "Với bố mẹ, đây là một vết nhục. Bạn bè chắc cũng chẳng mấy ai chia sẻ được. Cũng may là người yêu em vẫn ở bên. Dù vậy, nhiều khi ở nhà một mình, lúc anh ấy đi làm, em cũng cảm thấy hoang mang không biết tương lai hai mẹ con sẽ ra sao", Phương chia sẻ.

    Sau 9 tháng bầu bí nhiều nước mắt, với không ít lần bị mẹ bạn trai nói những lời xúc phạm, cuối cùng Phương cũng mẹ tròn con vuông. "Ngày sinh em tự bắt taxi vào viện. Anh ấy bận việc chưa về kịp. Lúc đó thấy tủi thân ghê gớm", Phương thổ lộ.

    Sau khi cô sinh, chính chàng người yêu gọi điện báo tin cho bố mẹ cô, xin lỗi ông bà và hứa dù gia đình chưa chấp nhận, sẽ luôn yêu thương và đùm bọc hai mẹ con. Lúc em bé 3 tháng tuổi, ông bà nội của bé đã tìm tới nơi thăm cháu và xin lỗi cô. Họ muốn được đón hai mẹ con về, nhưng Phương không đồng ý, cho tới khi đám cưới diễn ra.

    "Nhiều lúc em vẫn không dám tin hạnh phúc trọn vẹn lại đến với mình. Đêm tân hôn, hai vợ chồng nhìn con ngủ ngon lành rồi ôm nhau thật chặt, niềm vui dâng trào mà nước mắt cứ ứa ra", Phương chia sẻ.

    Cũng tổ chức hôn lễ khi con gần 1 tuổi, Hồng Nhung trải qua nhiều cảm xúc trái chiều trong những ngày mang bầu và nuôi con khi chưa được cưới hỏi chính thức.

    Lỡ "ăn cơm trước kẻng" và có bầu tới gần 3 tháng mới phát hiện, Nhung và bạn trai muốn làm đám cưới ngay nhưng bố mẹ anh lại chần chừ với lý do sợ tổ chức vào năm tuổi kim lâu của cô sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ty gia đình. Theo ý nhà trai, Nhung cứ ở nhà mẹ đẻ, đợi cuối năm sinh xong thì đầu năm sau làm đám cưới.

    Thế nhưng, bố mẹ cô không đồng ý. "Hai cụ sợ như thế muối mặt với mọi người xung quanh, lại lo nhỡ nhà bên kia thay đổi quyết định, không cưới nữa. Nhưng mình thuyết phục bố mẹ đồng ý, vì nếu cố cưới khi người ta còn lấn cấn, về rồi lỡ xảy ra điều gì, mình lại gánh hậu quả", Nhung kể.

    Cuối cùng hai bên thống nhất sẽ làm lễ dạm ngõ trước, đợi hết "năm xấu" thì làm đám cưới. Dù vậy, trong lòng Nhung vẫn buồn vì không được bố mẹ chồng quan tâm nhiều, anh xã tương lai cũng không thể luôn ở bên những ngày cô thai nghén. Đến lúc em bé được 9 tháng, chuyện cưới xin lại được nhắc tới, nhưng lần này, nhà trai quyết định chỉ tổ chức gọn gọi là báo hỉ với hai bên họ hàng. "Mình cũng chẳng ham khoe mẽ gì, nhưng cứ thấy tủi thân khi chuyện trọng đại cả đời mới có một lần lại qua loa như thế", Nhung thổ lộ.

    Mới sinh con 2 tháng và đợi 5 tháng nữa mới được lên xe hoa, Hoài không ít lần hối hận về quyết định của mình. Cô gái 28 tuổi cho hay, năm ngoái cô và người yêu dự định làm đám cưới thì bố anh bất ngờ phát hiện ung thư rồi qua đời sau đó không lâu. Do anh đã 35 tuổi, lại là con trưởng, phải để tang 2 năm, và sau thời gian đó mới cưới được, nên hai người quyết định có con trước.

    Dù đồng tình với điều này, nhưng khi có bầu, Hoài vẫn cảm thấy hoang mang. Cô sợ bố mẹ buồn phiền, mọi người dị nghị và nhất là đi làm với cái bụng bầu ngày càng to. Để cô yên tâm và đỡ nghĩ ngợi, bạn trai quyết định hai người đăng ký kết hôn trước khi con chào đời, và thưa chuyện với hai bên gia đình.

    "Anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin dặn dò, quan tâm. Anh đi làm cách nhà gần 50 km nên có khi 2-3 hôm mới qua với hai mẹ con, nên tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Dù về mặt luật pháp, chúng tôi đã là người một nhà, nhưng vì chưa có đám cưới chính thức, tôi vẫn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái", Hoài nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ