Vào ngày 3/2/2011, ông Lim Qi Mu, là một thợ đánh cá,  đi chợ gần nhà mua cua và chuẩn bị làm món cua tẩm ớt rang thì bị cua kẹp vào tay. Ông bị thương ở phần thịt giữa ngón trỏ và ngón cái nhưng không nói với ai, trong khi gia đình thích thú thưởng thức bữa ăn do ông chuẩn bị. Ngày hôm sau, ông Lim cảm thấy buồn nôn, nhưng nghĩ là do tiêu hóa, nên không lo lắng lắm, khi về nhà ông thấy có gì đó khác thường. Những người thân trong gia đình cũng nhận ra cả bàn tay và cánh tay ông sưng lên. Họ đã đưa ông tới Bệnh viện đa khoa Singapore. Tại đây, ông Lim nôn mửa rồi kể với mọi người về vết thương do bị cua cắn của mình.

    Theo Asiaone, các bác sĩ ở phòng cấp cứu cho rằng ông Lim đã bị nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt, và khuyên ngay lập tức cần cắt cụt từ bàn tay đến khuỷa tay để cứu ông. Tuy nhiên, ông Lim từ chối phẫu thuật này, và đề nghị bác sĩ đừng cắt bàn tay vì ông không thể làm gì nếu thiếu nó. Cuối cùng, các bác sĩ đành cắt phần trên của các ngón tay bị càng cua kẹp và thực hiện ghép da cho ông. Sau đó, ông Lim được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng sức khỏe ngày càng giảm sút. Loại vi khuẩn lạ đã "ăn" sâu vào cơ thể, phá hủy hệ miễn dịch của ông Lim. Ông đã qua đời hôm 31/3.

    Huy Đạt



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ