Sếp nói chị ấy cố tình tặng tôi hộp bánh trung thu hết hạn sử dụng

23:00' 17-09-2024
Sếp tặng hộp bánh trung thu hết hạn, tôi mỉm cười cảm ơn chị ấy vì được đổi đời.


    Ngồi ăn bánh trung thu, nhâm nhi ly trà đắng cùng sếp cũ, tôi lại nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Nếu khi đó không có hộp bánh trung thu chị ấy tặng, có lẽ tôi đã không có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như hiện tại. Nên có thể nói rằng, chị ấy chính là vị cứu tinh của đời tôi.

    Chị sếp lớn hơn tôi 7 tuổi, là người bản lĩnh, giỏi giang nhưng từng đổ vỡ gia đình. Chị rất tinh tế, gần gũi với nhân viên, thấy ai có tâm trạng là sẽ chủ động hỏi han chứ không hạch sách, lấy quyền uy của người làm sếp ra để phách lối.

    Không những vậy, chị còn rất tạo điều kiện cho nhân viên. Nếu trong công ty, ai bị làm sao hay có người thân ốm đau thì chị sẽ phân công nhiệm vụ để mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, chị sếp rất được lòng mọi người và cũng vì chị mà các anh chị em trong công ty ngày càng khăng khít, gắn bó.

    Vào các dịp lễ, chị thường bỏ tiền túi ra mua hoa quả, bánh trái và trà sữa mời chúng tôi. Vào dịp Tết trung thu, chị tặng bánh trung thu và gọi trà sữa mời mọi người. Năm ngoái cũng vậy, chị lại tặng mỗi người một hộp 2 bánh gồm 1 bánh nướng, 1 bánh dẻo.

    Chị sếp rất quan tâm tới chúng tôi. (Ảnh minh họa)

    Chị sếp rất quan tâm tới chúng tôi. (Ảnh minh họa)

    Nhưng tôi phát hiện, hộp bánh tôi nhận được khác hẳn với mọi người. Nó đã hết hạn, thậm chí nếu nhìn kỹ còn thấy mốc. Bánh trung thu của mọi người đều đẹp đẽ, còn hạn dài.

    Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ do sếp đặt bánh số lượng nhiều, bên tiệm bánh làm việc có sai sót. Không muốn làm sếp khó xử, tôi lặng lẽ giấu hộp bánh đi rồi tiếp tục làm việc.

    Nhưng chiều hôm ấy, chị sếp đã gọi tôi vào phòng họp nói chuyện riêng. Tôi vừa ngồi xuống, sếp liền hỏi:

    - Hộp bánh trung thu chị tặng, em thấy ngon không?

    Định không nói chuyện bánh trung thu bị hết hạn, mà chị đã hỏi đến nên tôi cũng nói thẳng:

    - Không hiểu sao hộp bánh của em hết hạn rồi chị ạ, thậm chí bị mốc cơ. Chắc do tiệm bánh đóng nhầm bánh…

    - Không phải đâu, do chị cố tình bảo người ta tìm cho chị chiếc bánh hết hạn, đóng hộp riêng để tặng em đấy.

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì sếp đã ngắt lời. Nhưng câu nói của sếp đã khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ. Hàng vạn câu hỏi tại sao bỗng chốc chạy qua đầu tôi, tại sao sếp lại làm như thế?

    Nhấp một ngụm trà, sếp chậm rãi giải thích:

    - Em thấy đấy, cái gì cũng có hạn sử dụng, mà đã hết hạn thì không thể dùng được nữa. Nếu cố chấp ăn, chắc chắn sẽ không ngon, thậm chí còn làm hại chính mình. Trong hôn nhân cũng vậy, nếu cố chấp níu kéo một tình yêu “hết hạn sử dụng”, ở bên một người đàn ông vô tâm, không còn yêu mình thì cuộc đời sẽ chỉ có nước mắt và khổ đau. Vì thế, đôi khi chúng ta cần phải học cách buông bỏ và yêu lấy chính bản thân mình, như thế cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

    Tôi hiểu sếp đang muốn gửi gắm đến mình điều gì, bởi sếp biết cuộc hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc.

    Sếp nói chị ấy cố tình tặng tôi hộp bánh trung thu hết hạn. (Ảnh minh họa)

    Sếp nói chị ấy cố tình tặng tôi hộp bánh trung thu hết hạn. (Ảnh minh họa)

    Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu, những năm đầu cuộc sống vợ chồng son rất ngọt ngào. Nhưng sau khi sinh con đầu lòng, tình cảm vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Anh vô tâm hơn với vợ con, không giúp tôi chăm sóc con nhỏ. Sau đó, tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác.  

    Khi nắm được bằng chứng, tôi hỏi thẳng chồng thì anh nói rằng do tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh. Chồng còn chê tôi lúc nào cũng luộm thuộm, hôi mùi dầu mỡ, bỉm sữa nên anh ta không còn hứng thú nữa. Nghe những lời này từ người mình yêu hết lòng hết dạ, lòng tôi đau như cắt.

    Khi gia đình 2 bên biết chuyện, bố mẹ đều trách mắng chồng tôi, ép anh chia tay với nhân tình để quay về với gia đình. Đồng thời, họ khuyên tôi nên tha thứ cho chồng để con cái có mái ấm trọn vẹn.

    Thương con và vì còn yêu chồng nên tôi đồng ý cho anh cơ hội. Về phía chồng, anh ngoài miệng thề thốt đủ điều nhưng vẫn vô tâm với vợ con, đi sớm về khuya như vậy. Tôi định mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ như vậy sống vì con, nhưng lời chị sếp nói đã khiến tôi sực tỉnh. Về nhà, tôi quyết ly hôn chồng dù anh níu kéo, bố mẹ hai bên thuyết phục.

    Sau khi ly hôn, tôi đưa con ra ngoài thuê phòng trọ ở. Biết hoàn cảnh của tôi, sếp hỗ trợ rất nhiều, thậm chí kiếm thêm việc cho tôi làm để tăng thêm thu nhập.

    Hơn nửa năm sau ly hôn, tôi xin nghỉ việc và quyết định khởi nghiệp. Chị sếp vẫn hỗ trợ và giúp đỡ khi tôi cần, vì thế tình cảm chị em bao năm nay vẫn thắm thiết. Đến nay, việc kinh doanh của tôi đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống được cải thiện hơn trước rất nhiều. Tất cả cũng là nhờ hộp bánh trung thu hết hạn và bài học về sự buông bỏ mà sếp dạy mà tôi được đổi đời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Katie Hall MPParliament of Victoria Vùng: Footscray. Phone: 9689 4283
Xem thêm

Katie Hall - ứng cử viên đảng Lao động mới cho vùng Footscray


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/sep-tang-hop-banh-trung-thu-het-han-toi-mim-cuoi-cam-on-chi-ay-vi-duoc-doi-doi-c391a609051.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ