Sao ba lại đi từ nhà nghỉ ra với cô ta, có lẽ nào?
Tôi lập gia đình từ năm 28 tuổi, đến nay đã được 15 năm. Tôi có một đứa con gái 14 tuổi và cậu con trai 7 tuổi. Vợ tôi là giáo viên cấp hai, còn tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty điện tử.
Cách đây hai năm tôi có gặp lại một người bạn gái cũ, cô ấy đi nước ngoài về. Trước đây chúng tôi đã có mối tình sâu đậm với nhau từ thời đại học, nhưng sau đó cô ấy theo gia đình qua Pháp nên cuộc tình của chúng tôi bị chia cắt. Thời gian cô ấy đi tôi đã mong nhớ rất nhiều cho đến khi gặp và yêu vợ tôi.

Mối tình đầu khiến tôi nhớ mãi (Ảnh minh họa)
Vợ tôi hiền lành, có mái tóc dài đen và giọng nói nhẹ nhàng. Cô ấy đã giúp tôi vượt qua những sự tổn thương của mối tình đầu tan vỡ. Sau hai năm yêu nhau chúng tôi làm đám cưới, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm. Ban đầu thỉnh thoảng đi qua những chỗ quen thuộc đã từng gắn bó với mối tình đầu, tôi lại bất giác nhớ kỷ niệm cũ. Tôi nghĩ rằng tình cảm dành cho tình đầu đã hết giờ chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ.
Tôi vốn nặng tình cảm, nên có lẽ thuộc người khó quên, khó buông bỏ. Có gia đình có con, hai vợ chồng cùng cố gắng làm việc chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học, mua nhà cửa và sắm sửa mọi thứ khiến tôi quên đi. Mối tình đầu giờ chẳng còn hiện hữu trong đầu tôi nữa.
Cho đến một ngày, người cũ về và hẹn gặp tôi cũng vài người bạn. Tôi khá hồi hộp vì bao năm không gặp lại. Cô ấy vẫn trẻ đẹp và tự tin như xưa. Chúng tôi hàn huyên và nói về chuyện cũ. Nước pháp khiến cô ấy lãng mạn hơn và nó dường như đánh thức mọi thứ trong tôi.
Chúng tôi đã lao vào nhau và tôi đã làm điều có lỗi với vợ con. Dù ý thức được nhưng lâu lắm rồi tôi mới có những cảm xúc đó. Rồi một chiều mùa thu, tôi không về nhà mà đến chỗ hẹn để đi ăn tối với cô ấy. Sau giờ ăn tối chúng tôi đã vào nhà nghỉ với nhau.
Lúc tôi dắt xe ra thì chạm mặt con gái, nó làm rơi điện thoại đang cầm trên tay. Xe đạp điện của nó bị hết điện cách nhà nghỉ tôi vừa vào một đoạn, nó đang gọi tôi đến giúp. Nó tròn veo mắt, miệng ú ớ khi thấy tôi bước ra nhà nghỉ với một người phụ nữ lạ mặt.

– Bố! Sao bố lại bước ra từ nhà nghỉ với cô ấy, có lẽ nào…
– Mai Anh nghe bố giải thích đã.
Nó bỏ chạy, tôi chạy theo nhưng đường đông quá không kịp. Gọi người đến xử lý cái xe, tôi bắt taxi cho cô ấy về, cô ấy nói lời xin lỗi. Cả hai nhìn nhau thấu hiểu, sau hôm đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Cô ấy bay sang Pháp, còn tôi có một bức tường lớn với con gái. Nó không nói với mẹ về chuyện đó, nhưng nó đã đủ nhận thức để hiểu bố nó đã ngoại tình, bố nó là người không tốt.
Con gái né tránh khiến tôi rất đau khổ, tôi có tội với con, với vợ. Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Vậy nên tôi mong các bạn đừng ích kỷ và chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Xin đừng làm con cái tổn thương vì sự tổn thương đó sẽ không bao giờ bù đắp lại được.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
