Trung vệ sinh năm 1978 từng nói với HLV Roy Hodgson rằng anh sẽ không bao giờ từ giã ĐT Anh. Mặc dù vậy, Ferdinand lo ngại chiến lược gia từng dẫn dắt Liverpool sẽ chẳng gọi đến tên anh nữa. “Tất cả có thể đã chấm dứt đối với tôi”, ngôi sao của Man Utd phát biểu trên tờ The Sun.
“Nếu ngay cả khi ĐT Anh khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ vì bão chấn thương mà tôi vẫn không được lên tuyển thì chẳng có lí do gì để tôi được triệu tập trong tương lai. Tôi thực sự hy vọng và muốn mình sẽ có 100 trận khoác áo đội bóng quê hương mình.
“Nhưng không phải cái gì muốn là sẽ có được. Mọi thứ còn tùy thuộc vào quyết định của HLV. Tôi thất vọng vì mình không được dự EURO 2012 và sẽ càng thất vọng hơn nếu mãi mãi không được trở lại ĐT Anh. Song dù thế nào thì tôi cũng muốn gửi lời chúc tốt lành đến ĐT Anh. Tôi mong các đồng đội của tôi sẽ tiến sâu và thậm chí lên ngôi vô địch tại EURO 2012”.
![]() |
Ferdinand tính đến lúc này đã có 81 lần ra sân trong màu áo Tam sư. Đáng chú ý là trong vòng 2 năm qua, anh chỉ chơi đúng… 1 trận vì liên tiếp phải ngồi ngoài bởi vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Ferdinand lại chơi 30/38 trận tại Premier League cho Man Utd trong mùa 2011/12. Vì vậy, anh tin rằng cơn ác mộng chấn thương đã trôi qua.
“Tôi thường xuyên dính các chấn thương trong quá khứ, nhưng giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và sung sức hơn bao giờ hết”, Ferdinand nói thêm. “Tôi tin mình sẽ tiếp tục có thêm nhiều mùa giải thành công cùng M.U. Mùa tới, mục tiêu của chúng tôi là trở lại ngôi số 1 tại Premier League”.


